Tôi đang đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa người bạn đời và em trai.
Nhà tôi và nhà em trai ở cạnh nhau, trên mảnh đất bố mẹ chia cho hai chị em. Hai gia đình rất thân thiết, thường xuyên có bữa cơm chung vào cuối tuần và hỗ trợ nhau trong mọi việc. Mối quan hệ giữa các thành viên rất hòa đồng, khiến tôi cảm thấy may mắn. Chồng tôi từng là bí thư đoàn xí nghiệp cao su, công việc bận rộn với nhiều mối quan hệ xã hội, thường xuyên được mời tham gia các sự kiện. Dù được quý mến, nhưng thu nhập không đủ để trang trải cho hai con. Gần đây, chồng tôi hay đi nhậu và giải trí, khiến tôi phải một mình gánh vác mọi chuyện, và khi có vấn đề, chỉ có em dâu và hàng xóm giúp đỡ.
Gần đây, chồng tôi không còn yêu thương và lo lắng cho gia đình như trước, khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, em dâu tôi thường can thiệp, nhưng tôi không muốn em trai đến vì sợ xô xát. Hôm qua, sau một cuộc cãi vã, chồng tôi đã đập phá đồ đạc và có ý định đánh tôi. Em trai tôi vào can ngăn và không may xô xát với chồng tôi, khiến anh ấy ngã và phải vào viện khâu. Giờ đây, mối quan hệ giữa hai anh em tôi trở nên căng thẳng, và khi tôi đưa chồng đi viện, gia đình chồng lại đổ lỗi cho tôi và em trai.
Mẹ chồng tôi đã gọi công an tố cáo em trai tôi đánh người, trong khi chồng tôi nằm viện. Tôi cảm thấy rất khổ tâm vì cả hai bên đều mâu thuẫn. Tôi đã đề nghị chồng rút đơn tố cáo, nhưng anh ấy lại dọa sẽ không để yên vì em trai tôi. Tôi lo lắng rằng nếu bênh vực em trai, tôi sẽ không thể sống chung với chồng, còn nếu không bênh vực, em tôi có thể gặp rắc rối pháp lý. Tôi không biết phải làm sao trong tình huống phức tạp này.



Source: https://afamily.vn/toi-dang-dung-truoc-su-lua-chon-kho-khan-giua-chong-va-em-trai-20170313163454406.chn