"Tôi đang lâm vào một tình huống thật khó khăn..."
Tôi kết hôn cách đây 4 tháng, rất hợp nhau nên không có gì buồn. Tuy nhiên, cách đây 3 tuần, chị chồng bỗng mang bầu 8 tháng về nhà mẹ đẻ. Chị 31 tuổi, đang mang thai con đầu lòng, chỉ học hết cấp 3 và làm nghề buôn gạo, tính cách rất năng nổ. Chị nói to, giọng khàn, và có dáng vẻ nam tính. Chồng chị cũng khá "hoành tráng", cao, bụng bự và xăm hình. Tôi cảm thấy sợ khi tiếp xúc với họ, nhưng may mắn là họ sống cách tôi 15km, chỉ cuối tháng mới gặp nhau ăn cơm.
Ba tuần qua, chị chồng đến ở cùng tôi với một túi hành lý lớn. Bố mẹ chồng vẫn khỏe, nên việc chăm sóc chị không thuộc về tôi, nhưng sự hiện diện của chị khiến tôi cảm thấy không thoải mái, bởi tôi luôn lo sợ khi ở gần chị. Chị năm nay 31 tuổi và đang mang thai. Thêm vào đó, anh rể thường đến thăm vợ và mang theo đủ món ăn để tôi nấu cho cả nhà, từ chân giò đến vịt hay heo sữa. Trước đây, gia đình tôi ăn uống đơn giản, nhưng giờ tôi phải vào bếp liên tục, vì vợ chồng chị chồng thích ăn mặn. Anh rể không biết nấu ăn, nhưng lại thích được ăn đồ nhà làm.
Tôi thường bị chê bai khi mua đồ ăn sẵn ngoài chợ vì không hợp vệ sinh và không tốt cho bà bầu. Chị chồng đang mang thai, nên tôi tự làm mọi thứ và thường phải dọn cơm lúc 7g30. Anh rể vừa ăn vừa uống rượu, đến gần 9 giờ mới chịu dọn dẹp, khiến tôi rất mệt. Mẹ chồng thường xuyên động viên và giúp đỡ tôi. Tôi biết mẹ chồng cũng có chút nể và sợ con rể. Tôi phải phục vụ hai vợ chồng chị chồng, đồng thời nghe những câu chuyện thô tục của họ, trong khi chồng tôi chỉ húng hắng ho nhắc nhở. Dù rất khó chịu với cách cư xử của họ, tôi không dám phản ứng, vì chồng tôi luôn nhắc về quá khứ và những đóng góp của chị chồng cho gia đình.
Chị ấy đang mang bầu nên tôi cố gắng chăm sóc thêm cho chị trong một, hai tháng, vì mẹ chồng không quan tâm. Tôi cảm thấy khó khăn khi muốn ngăn kế hoạch của vợ chồng họ, nhưng không thể mở miệng. Đúng lúc đó, tôi phát hiện mình cũng mang bầu và rất vui mừng. Chị chồng cũng vui vẻ và ngay lập tức gọi chồng ra mua sắm đồ cho em bé. Anh rể đã mang về nhiều đồ dùng cho con tôi, toàn hàng xịn. Từ đó, mỗi chiều, thực phẩm trong nhà tăng gấp đôi, anh rể bảo tôi cứ để đó cho anh lo, thậm chí mẹ chồng cũng bị anh đuổi ra khi định giúp.
Anh tự tay chuẩn bị mọi thứ, nhưng tôi chỉ dám nhìn chứ không dám động vào. Gà được chặt thành 6 phần, mỗi người một miếng; cháo chân giò cho hai bà bầu vẫn còn nguyên móng; rau cải xào thì lẫn rễ. Ngày hôm sau, tôi và mẹ chồng phải giành lại bếp, nếu không thì chỉ có vợ chồng anh chị chồng được no. Chị chồng tôi muốn tổ chức tết lớn vì có hai niềm vui, chồng chị cũng muốn mua một con lợn và hai chục con gà. Tôi muốn phản đối nhưng không thể nói ra, vì đang mang bầu, tôi cần nghỉ ngơi. Dù biết anh chị không xấu, nhưng tôi không quen với cách sống này. Bố mẹ chồng và chồng tôi bận rộn, anh rể vụng về, mọi việc đều đổ lên tôi. Tôi lo lắng không biết làm sao để chị chồng quay về nhà chồng sớm, vì nếu phải phục vụ chị ấy tới khi đẻ xong, tôi sợ không chịu nổi.


Source: https://afamily.vn/tam-su/toi-dang-roi-vao-tinh-canh-vo-cung-kho-xu-2014122412059257.chn