Tôi đang nỗ lực thoát khỏi khó khăn tài chính và chấp nhận mang nợ trong 2 năm.
Ba năm trước, khi tôi 22 tuổi, tôi quen với M, một ông chủ nhà hàng lớn đã ngoài 40. Khi đó, tôi là sinh viên vừa ra trường, không tìm được việc làm. Tôi gặp M khi đang cầm tấm bằng cử nhân đi xin làm bồi bàn. Sau nửa tháng làm việc, M mời tôi ăn tối và thổ lộ muốn tôi làm tình nhân, hứa sẽ giúp tôi tìm việc làm tốt hơn. Sau một tuần suy nghĩ, tôi đồng ý. M thuê cho tôi một căn phòng rộng rãi và tôi bắt đầu làm tình nhân của M. Tôi được nhận vào một công ty nhờ mối quan hệ của M. Thời gian đầu, M rất chiều chuộng tôi, nhưng sau đó, M dần lạnh nhạt khi quan tâm đến một sinh viên khác.
Tôi không ngờ M lại "sang tay" tôi cho người khác. Hôm đó, M bảo tôi ăn mặc đẹp và đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, nơi có giám đốc công ty tôi, tên K. Trong bữa ăn, tôi chỉ ngồi im nghe họ nói chuyện về tài chính. Sau bữa ăn, M nói bận và rời đi, để K đưa tôi về. Một năm đầu, M rất chiều chuộng tôi, nhưng K lại đưa tôi vào khách sạn và ra điều kiện phải theo hắn. K bảo M đã chán tôi và hắn thích tôi từ lâu. Tôi muốn chấm dứt với M và sống tự do, nhưng K lại đe dọa rằng nếu không theo hắn, tôi sẽ mất việc.
Tôi không hy vọng có cuộc sống sung túc như hiện tại. Sau khi bị đe dọa, K hứa sẽ cho tôi nhiều hơn M nếu tôi theo K, nhưng tôi từ chối. K phải để tôi ra về, nhưng M lại tàn nhẫn phản bội. Ngày hôm sau, tôi bị đuổi khỏi phòng trọ và cũng bị sa thải, rõ ràng là kế hoạch của K. Tôi nhanh chóng thuê một phòng nhỏ xa công ty và bắt đầu tìm việc mới. Tuy nhiên, M tìm được nơi ở của tôi và đòi lại trang sức cùng số tiền mà gã đã cho tôi “mượn”. M có lẽ muốn buộc tôi thành tình nhân của K, mặc dù trước đó gã nói số tiền đó là để hỗ trợ tôi và gia đình.
Mỗi tháng, tôi gửi tiền về quê cho mẹ, nhưng giờ M đòi lại, trong khi tôi đang thất nghiệp và không biết tương lai ra sao. Tôi muốn sống tự do, như những phụ nữ độc thân khác. M đến hai lần mỗi tuần, thúc giục tôi trả tiền, thậm chí còn khuyên tôi quay lại làm tình nhân của gã. Tôi đã hiểu bản chất của M và không muốn dính vào nữa. Sau một năm, tôi xin M được trả góp và gã đồng ý. Cuối cùng, tôi tìm được việc làm với lương thấp, nhưng chấp nhận mất hai năm để trả nợ. Hôm nay, tôi đã trả hết nợ và M cũng hứa sẽ không quấy rầy tôi nữa.
Tôi đã trả hết nợ cho M và cảnh báo sẽ báo cảnh sát nếu M tiếp tục đến. Dù nói vậy, tôi đã âm thầm thay số điện thoại và chuyển chỗ ở, không muốn dính dáng đến quá khứ. Tôi viết những điều này để tâm hồn được thanh thản. Mọi người đều có nỗi khổ riêng và đôi khi phải đưa ra lựa chọn sai lầm. Đừng đánh giá người khác chỉ qua một đoạn đời ngắn ngủi. Nhiều người có thể khinh ghét tôi vì đã làm tình nhân, nhưng chỉ những ai ở trong hoàn cảnh giống tôi mới hiểu rằng đó là lựa chọn bất đắc dĩ. Mong rằng người khác không lặp lại sai lầm của tôi.



Source: https://afamily.vn/toi-dang-co-vuc-minh-day-khoi-con-tung-quan-va-chap-nhan-mang-no-2-nam-6827.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng