Tôi đang sống trong ngôi nhà như một nhà tù với người vợ "cai ngục" của mình.
Đọc tâm sự của bạn Q.A trong bài “Tôi phải giả điên 8 tháng để thoát khỏi chồng tệ bạc”, tôi cảm thấy rất thương bạn. Tôi cũng là một người đàn ông đang chán nản với vợ mình, người mà tôi gọi vui là “cảnh sát”, mặc dù cô ấy là kế toán. Vợ tôi luôn kiểm soát mọi bước đi của tôi, khiến tôi cảm thấy thiếu tự do. Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm trước khi cưới, lúc đó cô ấy rất dịu dàng. Nhưng sau khi cưới, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí ngay đêm tân hôn, đã đưa cho tôi một bản nội quy, trong đó có điều làm tôi khó chịu nhất là “Đi thưa về trình”, khiến tôi cảm giác như có thêm một người mẹ.
Tôi luôn phải đặt vợ con lên hàng đầu, mọi chuyện khác để sau. Nếu tôi không báo cáo khi đi đâu, vợ tôi sẵn sàng để tôi trở lại cuộc sống độc thân, điều này dẫn đến những ngày tôi cảm thấy giam lỏng và đau khổ. Vợ kiểm soát các mối quan hệ của tôi, cho rằng đàn ông dễ ngoại tình. Số điện thoại đồng nghiệp nữ của tôi đều được cô ấy lưu vào máy mình. Khi có cuộc gọi từ nữ, tôi phải trả lời sau khi vợ hỏi han. Bạn bè hạn chế liên lạc vì sợ vợ tôi, và những người bạn thân cũng ngày càng xa lánh tôi. Tôi không được sống đúng với bản thân vì vợ luôn muốn thay đổi tôi theo ý mình.
Tôi phải thay đổi cách ăn mặc và nói năng để vừa lòng vợ, nhưng dường như vẫn không đủ. Tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng, không được nổi nóng, đặc biệt với vợ. Khi vợ gọi, dù có bực bội, tôi vẫn phải ngọt ngào trả lời. Khi về nhà vợ, tôi không được tự do nhậu, nếu tôi uống quá ba ly bia, vợ sẽ lườm nguýt. Dù ba vợ đã mắng em vì không tôn trọng chồng, em vẫn không thay đổi. Tôi còn bị vợ bắt dọn cơm khi em đang chơi bài. Vợ thích thể hiện quyền lực trước người khác, như bắt tôi làm việc nhà khi có khách. Trong các bữa tiệc, tôi chỉ có nhiệm vụ phục vụ em. Em cũng quản lý giờ giấc của tôi, ghi lại quãng đường tôi đi làm mỗi ngày.
Mỗi tối, em đều đo thời gian chồng về, và nếu 5 giờ 30 chưa thấy tôi, điện thoại em lại réo gọi. Tôi cảm thấy mình như đang ngồi tù trong chính ngôi nhà của mình với vợ là cai ngục. Cảm giác bị quản lý như vậy khiến tôi mệt mỏi. Góp ý nhẹ thì vợ hờn, mà làm căng thì em cũng không vừa, mắng tôi. Chủ nhật vừa rồi, tôi rủ bạn đi nhậu và tắt điện thoại để tránh vợ. Đến 7 giờ tối về, tôi hoảng hốt khi thấy nhà đầy người. Vợ tôi lo lắng khóc lóc và gọi ba mẹ lên tìm tôi. Tôi bị ba mẹ vợ mắng là thiếu trách nhiệm, trong khi điện thoại có hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ vợ và ba mẹ vợ.
Từ hôm đó, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi giận vì vợ hành xử trẻ con và quản lý quá chặt, còn vợ thì giận tôi vô trách nhiệm. Không khí căng thẳng khiến tôi muốn bỏ đi để thoải mái, nhưng tôi lo vợ sẽ làm điều dại dột nếu không tìm thấy tôi. Tôi nên làm gì để vợ tự nguyện nới lỏng và cho tôi chút tự do?



Source: https://afamily.vn/toi-dang-song-trong-ngoi-nha-nguc-tu-cua-minh-voi-nguoi-vo-cai-nguc-6918.chn