Tôi đang thực hiện những chiêu trò tâm lý căng thẳng với chồng cũ.
Sau 3 năm kết hôn và có một cậu con trai, chúng tôi đã ly hôn khi con được 1 tuổi do không còn phù hợp và khó khăn trong việc cân bằng công việc với việc chăm sóc con. Con trai sống với tôi ở nhà bà ngoại, và tòa án yêu cầu chồng tôi chu cấp 2 triệu đồng mỗi tháng cho con đến năm 18 tuổi, điều này anh đồng ý và còn hứa sẽ gửi trước một năm. Sau ly hôn, tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ sự động viên của bố mẹ. Tôi không còn buồn bực khi thấy chồng cũ vui vẻ với bạn gái mới và chia sẻ cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi vẫn bực bội vì anh chưa thực hiện nghĩa vụ chu cấp nuôi con như đã hứa.
Mỗi lần tôi gọi điện hay nhắn tin giục, chồng cũ đều trả lời "Chờ tháng sau" hoặc "Vài ngày nữa" hay "Tôi đang đi du lịch, sẽ gọi khi về". Sau hai tháng chờ đợi, vẫn không có cuộc gọi nào từ anh. Tôi thường xuyên nhắn tin yêu cầu tiền nuôi con nhưng không dám than vãn với ai, sợ bị cho là xấu tính hay ghen tỵ khi thấy anh có người mới. Dù đã ly hôn, tôi không còn luyến tiếc hay ghen ghét, nhưng chồng cũ luôn đổ lỗi cho tôi. Bạn bè anh còn chê bai tôi trên mạng xã hội, so sánh tôi với hình ảnh lịch sự của anh. Tôi không thích giải thích và không quan tâm đến dư luận, chỉ tiếp tục nhắn tin "đòi" tiền nuôi con.
Bốn tháng sau ly hôn, anh mới hẹn gặp tôi để đưa tiền. Tại quán cà phê, anh ngồi vắt chân, tỏ vẻ như tôi đang cầu xin. Tôi không kém cạnh, trang điểm và mặc váy nổi bật. Sau một phút đối diện, anh lấy một cọc tiền 100 ngàn đồng đặt lên bàn. Tôi cầm lên đếm và nói “Một triệu chín”. Anh nhếch mép bảo “Đếm lại đi, đừng có ăn gian”. Tôi đáp “Thích thì đi mà đếm lại. 4 tháng mà chỉ được 1,9 triệu, anh từng hứa đưa một năm cơ mà”. Anh rút thêm một tờ 100 ngàn và nói “Tháng sau tôi sẽ đưa tiếp”. Khi tôi cất tiền, anh lại nói tôi không nuôi được con. Tôi đáp lại: “Vậy 4 tháng qua anh nghĩ con sống bằng gì? Chờ tiền anh đưa thì đã chết đói rồi”.
Sau một tháng, đến ngày nhận tiền phụ cấp, tôi chờ mãi không thấy. Khi nhắn tin, anh không trả lời nhưng chiều hôm đó lại mang sữa bột và bột ngũ cốc đến, nói là thăm con trai. Đây là lần đầu anh thăm con sau 5 tháng ly hôn. Anh từng mải mê với tình mới, quên cả con ruột. Sau khi chơi với con, anh hứa sẽ cung cấp đồ cho con để tránh việc tiền bị sử dụng sai. Tôi đồng ý và lập danh sách đồ cần thiết. Tuy nhiên, anh chỉ mang đồ cũ, thiếu cả sữa. Mỗi lần nhận đồ từ người thuê, tôi đều trả lại. Khi tôi gọi cho anh phản ánh, anh nói đồ cũ vẫn tốt và rằng trẻ 1 tuổi chỉ cần 2 hộp sữa 900g mỗi tháng.
Nghe vậy, tôi nghi ngờ đây có thể là chiêu trò của cô bạn gái mới hoặc sự đồng ý của cả hai để tiết kiệm chi phí. Tôi nên làm gì để bảo vệ quyền lợi cho con trai mình?


Source: https://afamily.vn/toi-dang-phai-choi-don-tam-ly-nay-lua-voi-chong-cu-2015010803072589.chn