Tôi giận dỗi quay về nhà mẹ đẻ, 2 tuần sau chồng vẫn không đến đón, tự mình trở về và sốc khi thấy cảnh tượng ở nhà.
Cách đây 2 tuần, tôi đã bế con về nhà mẹ đẻ sau khi cãi nhau với chồng. Thông thường, anh rất nhanh chóng đến xin lỗi, nhưng lần này đã 3 ngày trôi qua mà không thấy anh đến. Mặc dù anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm con, nhưng tôi vẫn quyết định thử xem ai sẽ nhượng bộ trước. Cuối cùng, sau 2 tuần, dưới áp lực của bố mẹ, tôi phải đưa con về. Khi về, tôi dự định rủ chồng đi ăn để xóa bỏ hiểu lầm, nhưng tôi đã sốc khi thấy anh ngồi bên phòng trọ của cô hàng xóm, vui vẻ chuyện trò với cô ta. Khi thấy tôi trở về, anh tỏ ra rất bất ngờ và lập tức đi theo. Giờ tôi không dám về nhà mẹ đẻ nữa!
Tôi tức giận hỏi chồng tại sao lại ăn cơm nhà hàng xóm. Anh giải thích rằng cô hàng xóm mời mọc nhiệt tình, và anh đã chán cơm quán nên đã ăn nhờ. Anh khẳng định giữa họ không có gì, nhưng tôi vẫn thấy ấm ức vì anh không đến đón vợ con. Chồng tôi cười và châm chọc về việc tôi hay về nhà mẹ đẻ. Tôi cảm thấy tức nghẹn, trong khi anh vui vẻ ăn cơm ở nhà khác mà không nhớ đến tôi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này.



Source: https://afamily.vn/toi-gian-doi-om-con-ve-nha-me-de-2-tuan-sau-chong-van-khong-den-don-buoc-toi-phai-tu-ve-de-roi-nhin-canh-tuong-o-nha-ma-soc-20201021131328985.chn