Tôi không thể giữ mãi bàn tay của bố cho con được nắm lấy suốt cuộc đời...
Khi con chào đời, tôi đã tự nhủ sẽ làm tất cả vì con. Nhưng giờ đây, tôi không thể giữ tay bố cho con khi cần. Khi con 4 tuổi, chồng tôi phát hiện ung thư giai đoạn cuối, khiến da và mắt anh vàng như nghệ. Anh dặn tôi không được suy sụp, muốn sống những ngày cuối trong bình an. Anh về nhà với bộ đồ chơi bác sĩ, bế con và nói rằng sẽ làm bác sĩ, rằng con phải thường xuyên thăm bố. Hai cha con chơi đồ bác sĩ, con hớn hở khoe "bố là bác sĩ, con là bác sĩ". Anh làm vậy để con không sợ khi thấy bố bị tiêm, và nói “tất cả chỉ là trò chơi, kể cả số phận”.
Tôi sắp mất anh, và con tôi sẽ mất đi bàn tay nâng đỡ, dìu dắt con vào đời. Những ngày anh cách ly để điều trị, nỗi buồn hiện rõ trên mặt anh. Anh xin lỗi vì không thể cùng tôi và con bước tiếp. Giờ đây, khi ngày anh ra đi đã gần kề, tôi vẫn không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng anh. Không còn ai áp tay lên má tôi để an ủi, không còn vòng tay ôm ấp mẹ con tôi, hay những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Tôi sẽ không còn chứng kiến anh dạy con, không còn những ngày anh tỉ mẩn chăm sóc gia đình. Tôi sẽ mất anh, còn con tôi mất đi người dẫn dắt vào cuộc sống.
Con vẽ tranh gia đình, mọi người đều được tô vàng để giúp con bớt sốc khi thấy bố ngày càng gầy yếu. Bố hứa sẽ trở thành siêu nhân tàng hình, luôn đứng bên trái con dù con không thấy. Bố dặn mẹ và ông bà sẽ tổ chức tiệc thật vui khi bố "biến hình", và con phải luôn lạc quan. Bố khuyên mẹ phải mạnh mẽ để chăm sóc con, vì bố sẽ không mất, chỉ tàng hình. Tôi từng hạnh phúc vì đã tìm được người bố tốt cho con, nhưng chỉ giữ bố bên con được 5 năm.
Con tôi có thể lớn lên như những đứa trẻ khác, nhưng khi mất đi bàn tay của bố, liệu con có còn bình thường? Tôi có thể yêu thương và dạy con tự lập, nhưng những đêm sấm chớp, ai sẽ ôm lấy mẹ con tôi? Con còn quá nhỏ để hiểu lời xin lỗi của tôi. Tôi đã mang con đến đời, nhưng không thể giữ bố bên cạnh. Tay phải con nắm tay mẹ, còn tay trái chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Là mẹ, tôi xin lỗi vì không thể giữ bàn tay của bố cho con. Cuộc thi "Bố là tất cả" đã nhận hàng trăm bài thi từ các bạn, ghi lại những khoảnh khắc quý giá về người cha trong gia đình. Chúng tôi chào đón tất cả các bài dự thi.
Cuộc thi "Bố Là Tất Cả"
Cuộc thi đầy cảm hứng từ chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015”.
Thời gian tham gia: Từ 10/07/2015 đến 31/07/2015.
Hạng mục dự thi:
- Ảnh: Gửi 1 hoặc nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp giữa bố và con, kèm theo mô tả ngắn.
- Clip: Quay lại những khoảnh khắc xúc động giữa bố và con.
- Bài viết: Chia sẻ câu chuyện về người cha.
Bạn có thể gửi nhiều bài thi và tham gia ở nhiều hạng mục.
Giải thưởng: Tổng giá trị lên tới 100.000.000 đồng.
Tham gia ngay tại http://waf.afamily.vn để chia sẻ yêu thương!



Source: https://afamily.vn/toi-da-khong-the-giu-duoc-ban-tay-cua-bo-cho-con-nam-suot-doi-6684.chn