"Tôi không thể tiếp tục chấp nhận sự giả dối và nụ cười của vợ mình nữa"
Lúc viết những dòng này, tâm trạng tôi rất rối ren. Tôi hoảng loạn, mất ngủ và tự dằn vặt. Tôi và vợ đã kết hôn 6 năm, có một bé gái 4 tuổi, cả hai cùng làm trong công ty truyền thông. Khi vợ mang bầu, tôi nhận được lời mời làm việc tại Singapore với đãi ngộ hấp dẫn. Sau khi bàn bạc với vợ và gia đình, tôi quyết định sang Singapore khi con gái được 6 tháng. Tôi sang đó một mình theo lời động viên của vợ, và cứ 3 tháng, vợ con lại sang thăm. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp, công việc đang suôn sẻ và tôi lạc quan về tương lai, tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ mãi kéo dài.
Vào sinh nhật vợ, tôi tặng cô ấy điện thoại và laptop, cùng với phần mềm giúp đồng bộ hóa thiết bị để tiện lợi cho cô sử dụng. Tuy nhiên, trong một lần mượn máy tính của vợ, tôi phát hiện cô đang hẹn hò với một chàng trai trẻ hơn 4 tuổi. Mối quan hệ của họ bắt đầu sau 4 tháng sinh con, khi tôi còn ở Việt Nam. Họ đã đi chơi, ăn uống và du lịch cùng nhau, trong khi vợ tôi để con ở nhà.
Trời ơi! Tôi đã làm gì sai? Phải chăng tôi là người chồng bạc nhược, gia trưởng và nghèo hèn? Tôi chỉ chăm sóc vợ con mà giờ đây trái tim tôi đầy đau đớn. Tôi vội tắt máy tính, lấy cớ sếp gọi rồi ra ngoài, không dám lái xe mà bắt taxi đi mãi để suy nghĩ. Con gái tôi đã 4 tuổi, tức là vợ tôi đã có quan hệ ngoài luồng hơn 3 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ lo làm việc cho gia đình mà không để ý đến ai khác. Tại sao vợ tôi lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không hiểu nổi cô ấy, người luôn tươi cười nhưng lại gây ra những điều kinh khủng. Dù cô ấy vẫn yêu tôi, nhưng sự gần gũi giữa chúng tôi không còn như trước, và cô ấy không thoải mái khi tôi chạm vào.
Tôi nghĩ có lẽ do thay đổi sau sinh nên không dám đòi hỏi gì nhiều. Hơn 3 năm qua, tôi hết lòng với cô ấy, nhưng giờ tôi không tin nổi khi biết cô ấy vừa yêu chồng con, vừa hẹn hò người khác. Tôi hoàn toàn sụp đổ, không biết phải làm sao. Ba tháng qua là quãng thời gian khó khăn với tôi. Tôi quyết định nói cho cô ấy biết tôi đã biết chuyện. Những tin nhắn và email của cô ấy với người kia khiến tôi đau đớn. Cô ấy xin lỗi và nói mối quan hệ đó đã chấm dứt, điều tôi đã biết qua email của người kia. Cô ấy muốn chúng tôi bắt đầu lại, nhưng tôi cảm thấy bất lực và không biết nên làm gì.
Tôi im lặng trước những lời xin lỗi của vợ vì đã quá đau. Mặc dù muốn ly hôn vì không chịu nổi sự giả dối của cô ấy, nhưng khi nhìn con gái, lòng tôi chùng xuống. Chúng tôi vẫn sống chung, cố gắng tạo không khí yên ắng, nhưng bên trong tôi đầy khinh thường và căm giận. Tôi giả vờ quên và yêu thương, sợ rằng ly hôn sẽ khiến con mất bố hoặc mẹ. Tuy nhiên, tôi không thể chịu đựng được khuôn mặt của cô ấy. Hằng đêm, tôi mất ngủ, đứng ngoài ban công, cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình.
Hàng ngày, tôi đều khao khát ngoại tình và mong có một người phụ nữ khác để cùng chia sẻ cảm xúc của mình. Giờ tôi nên làm gì với cảm giác này?


Source: https://afamily.vn/toi-khong-the-chiu-noi-bo-mat-gian-doi-noi-cuoi-cua-vo-nua-20141004052430547.chn