"Tôi kiệt sức vì sở thích kỳ quặc của chồng trong những ngày giãn cách"
Trong thời gian giãn cách, vợ chồng tôi ở bên nhau liên tục, nhưng giờ tôi chỉ muốn có khoảng cách. Điều này bắt nguồn từ sở thích hát karaoke của chồng. Anh ấy hát liên tục vài tiếng, thậm chí trong giờ làm việc, khiến tôi rất khó chịu. Dù sống trong chung cư có cách âm tốt, tiếng hát của anh vẫn ồn ào. Tôi làm công việc kế toán cần sự tập trung, nhưng chồng không nghĩ đến con và chỉ chăm chăm vào những bài hát mạnh mẽ yêu thích.
Mỗi ngày, cấp trên liên tục nhắc nhở trong nhóm chat khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Áp lực công việc khiến tôi phải gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Khi mới giãn cách xã hội, công việc của vợ chồng tôi còn suôn sẻ, nhưng giờ chồng tôi bị giảm lương và tôi lo lắng về khoản nợ ngân hàng cho căn chung cư. Thay vì tập trung làm việc, chồng tôi lại đi hát karaoke và nói những câu bất mãn về sếp. Dẫu muốn an ủi nhưng tôi lại không muốn giao tiếp vì anh cứ hát mãi.
Gần đây, chồng tôi thường livestream trên mạng xã hội, mỗi ngày mặc một bộ đồ mới khiến tôi phải dọn dẹp mệt mỏi. Nhiều cô gái vào bình luận khen ngợi và thậm chí có người định làm quen với anh. Chồng chỉ đáp lại một cách hời hợt, không đi sâu vào mối quan hệ khác. Mặc dù chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần, tình hình vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy tủi thân khi thấy nhiều cặp vợ chồng khác gắn bó hơn trong mùa giãn cách. Tôi muốn khuyên chồng trở lại con người trầm lắng như trước, nhưng không biết làm thế nào, thậm chí đang nghĩ đến việc dọa về nhà ngoại để anh tỉnh ngộ.
Source: https://afamily.vn/toi-met-moi-vi-so-thich-quai-dan-cua-chong-nhung-ngay-gian-cach-202109041714107.chn