Tôi là người đồng tính hay chỉ đang tự hỏi về giới tính của mình?
Chào các độc giả của Afamily! Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi chia sẻ những dòng này. Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi biết về tôi, nhưng tôi cảm thấy không thể giấu mãi sự thật về bản thân. Tôi cần sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người để chuẩn bị cho “cuộc chiến” tư tưởng sắp tới. Tôi kết hôn cách đây 3 năm, không phải vì tình yêu mà vì thương cảm. Anh rất yêu tôi và chỉ muốn có tôi bên cạnh, trong khi tôi không có tình cảm nam nữ với anh nhưng vẫn chấp nhận cuộc sống vợ chồng vì nghĩ rằng anh là người tốt và tôi khó tìm được ai tốt hơn. Vậy là tôi đã đồng ý làm vợ anh.
Vợ chồng tôi đang có một cháu nhỏ 2 tuổi và cuộc sống khá ổn, chồng luôn quan tâm đến mẹ con tôi. Tuy nhiên, tôi chưa yêu chồng hoàn toàn. Tôi thường để ý đến nhiều cô gái khác, và có vẻ như tôi là người đồng tính. Người tôi yêu lại chính là em chồng, cô ấy xinh xắn, nữ tính và kém tôi hai tuổi. Sau đám cưới, cô ấy trở về Mỹ học tiếp, nhưng hình ảnh cô ấy luôn ám ảnh tôi. Ngày em chồng về chơi, tôi cảm thấy vui như đón người yêu. Khi cô ấy trở về sau 3 năm, tôi được giao nhiệm vụ đón em từ sân bay trong khi nhà không có ai.
Lần đầu gặp lại, tôi rất hồi hộp và lo lắng khi thấy em chồng yểu điệu, xinh đẹp. Tôi gần như không nói được gì, chỉ cảm nhận giọng nói ngọt ngào của em. Tôi thường lén nhìn em và cảm thấy bồi hồi, ấm áp. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường, nhưng thực sự thì không chỉ vậy. Cảm giác gần gũi với em khiến tôi thấy lạ lẫm và khó kiểm soát tình cảm của mình. Ngày hôm đó, gia đình đi vắng, chỉ còn tôi và em ở nhà. Em vốn là tiểu thư nhút nhát và hay nhõng nhẽo.
Hôm đó trời mưa to, sấm sét ầm ầm. Cô em chồng tôi sợ hãi chạy vào phòng đòi ngủ chung. Dù ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng cô đã nhảy lên giường nằm sát bên tôi, ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy như đang nằm trong vòng tay người tình, tim đập mạnh khi cô áp mặt vào tôi, ngửi thấy mùi thơm từ tóc cô. Cảm giác trong lòng tôi thật khó tả, như mọi thứ đảo lộn vì cô. Nhìn cô say giấc, tôi khao khát hôn lên bờ môi ngọt ngào đó. Tuy nhiên, tôi còn thường xuyên làm những việc không đúng mực, như lén nhìn cô tắm, khiến lòng tôi luôn rạo rực.
Do không kiểm soát được bản thân, tôi đã ôm em chồng trong lúc hoảng loạn. Em tỏ ra sợ hãi và vội vàng chạy ra ngoài, khiến tôi nhận ra nguy cơ lộ tẩy về giới tính. Dù chưa tiết lộ sự việc với ai, em luôn tránh mặt tôi và có vẻ muốn trở về Mỹ sớm. Tôi lo lắng cô ấy có thể nói ra sự thật, làm hạnh phúc gia đình tan vỡ và khiến mọi người xa lánh tôi.
Tôi lo rằng con mình sẽ sớm mất đi sự chăm sóc của mẹ. Gia đình chồng khó chấp nhận cho con sống với một người mẹ như tôi. Mong bạn giúp tôi, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là người đồng tính hay chỉ đang nghĩ như vậy.




Source: https://afamily.vn/toi-la-les-hay-toi-dang-nghi-minh-la-les-20110608041537617.chn