Tôi ngã quỵ tại đám tang chồng khi chứng kiến hai người phụ nữ dẫn con đến nhận cha.
Yêu nhau 3 năm và sống cùng 8 năm, tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng ngoại tình. Nhưng hôm nay, dù anh đã qua đời, tôi vẫn tức giận đến mức phải về nhà mẹ đẻ. Tôi từng nghĩ phụ nữ chỉ yêu đàn ông có tiền, còn chồng tôi thì rất ngoan, không rượu chè, và luôn chuyển lương cho tôi. Chúng tôi đã kiêng cữ chuyện vợ chồng trong suốt thời gian mang thai gặp trục trặc. Tôi thương chồng vì anh không đòi hỏi, nhưng không ngờ anh đã có người khác khi không có tôi bên cạnh. Nếu không xảy ra chuyện hôm nay, có lẽ tôi vẫn bị lừa mãi.
Chồng tôi vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại tôi và hai đứa con nhỏ. Mặc dù tôi rất đau lòng, nhưng chồng tôi không xứng với nước mắt của tôi vì anh đã ngoại tình nhiều năm. Hôm qua, khi tôi đang khóc thương anh, mẹ chồng nói có người phụ nữ muốn gặp tôi. Tôi ra ngoài và gặp một người phụ nữ cùng cậu con trai trông giống chồng tôi. Chị ta khẳng định đó là con trai của chồng tôi. Tôi sốc nặng. Đến chiều, một người phụ nữ khác cũng đến và xin được chịu tang cùng con. Tôi không thể chịu nổi và ngất xỉu vì quá đau đớn. Chỉ trong vài ngày, tôi trải qua quá nhiều nỗi đau.
Chồng tôi không giàu có, nên không có ai đòi tiền. Hai đứa trẻ kia giống chồng và các con tôi, tôi tin mẹ chúng không nói dối. Tôi cố gắng lo ma chay cho chồng, sau đó xin phép bố mẹ chồng đưa con về nhà ngoại. Chồng ra đi để lại cho tôi nỗi hận lớn. Nhìn ảnh anh cười hạnh phúc bên tôi, tôi cảm thấy anh thật giả tạo. Có lẽ về nhà ngoại lúc này là sai, nhưng tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa.



Source: https://afamily.vn/toi-ngat-trong-dam-tang-chong-vi-co-den-2-nguoi-phu-nu-dua-con-den-nhan-bo-20180611160257663.chn