Tôi ngại "gần gũi" vợ vì lý do khó nói.
Chúng tôi vừa mới cưới được gần 2 năm và có con nhỏ gần 1 tuổi. Dù yêu nhau hơn 5 năm trước khi cưới, tôi vẫn yêu vợ nhưng từ khi có con, tôi cảm thấy ngại gần gũi với cô ấy. Vợ tôi bận rộn với công việc và việc nhà, nên chúng tôi ít có thời gian trò chuyện. Tôi muốn giúp nhưng cô ấy lo lắng tôi không làm tốt, dẫn đến tình trạng cô ấy thường xuyên không nghỉ ngơi, thậm chí có hôm quên cả tắm rửa. Mặc dù tôi thấy thương vợ, nhưng không biết làm thế nào để giúp đỡ cô ấy.
Tôi đã khuyên vợ thay đồ và tắm rửa cho mát sau mỗi tối, nhưng cô ấy lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dần dần, tôi không còn muốn gần gũi vợ vì mùi cơ thể cô ấy khiến tôi ngại, nhưng không dám nói ra. Vợ thì lại vô tư, không quan tâm đến chuyện này. Tôi lo sợ nếu tình trạng này tiếp tục, chúng tôi sẽ xa cách và không biết sẽ mất nhau lúc nào.
Source: https://afamily.vn/toi-so-gan-gui-vo-vi-ly-do-kho-noi-20240520070413248.chn