"Tôi ngốc nghếch trở thành tấm lá chắn hoàn hảo cho vợ trong mối quan hệ với người cũ"
Tôi là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Sau khi cha mất sớm, tôi phải phụ mẹ nuôi các em cho đến khi các em trưởng thành. Khi tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, tôi tham gia nhiều cuộc mai mối nhưng đều bị từ chối. Tôi từng nghĩ sẽ cô đơn đến tuổi 30, nhưng bất ngờ gặp được tình yêu trước ngày giỗ bố năm ngoái. Người yêu tôi là Phương, cô gái phố xinh đẹp, kém tôi 10 tuổi, con gái út của cô chủ nhà trọ. Sau khi chăm sóc em trong viện vì phẫu thuật, chúng tôi nhanh chóng kết hôn chỉ sau gần 2 tháng. Từ khi có Phương, căn nhà trọ nhỏ luôn ấm áp tiếng cười và hạnh phúc của tôi là những bữa ăn ngon cùng nhau.
Thời gian đầu, tôi ủng hộ Phương chưa muốn có con để tận hưởng cuộc sống độc thân và tập trung công việc. Tuy nhiên, khi bố mẹ hai bên giục giã và tôi đã lớn tuổi, tôi đã bày tỏ mong muốn sinh con, nhưng Phương từ chối. Sau đó, tôi phát hiện cô ấy lén uống thuốc tránh thai và luôn tránh né khi gần gũi. Tôi không ép buộc nữa vì nghĩ cô còn trẻ. Tôi thường xuyên vắng nhà vì công việc xây dựng, trong khi Phương dành thời gian cho bạn bè. Khi nghe tin cô ấy cặp bồ, tôi quyết định trở về để cùng nhau chia sẻ và cứu vãn hôn nhân, nhưng tối qua Phương về rất muộn.
Những lời nói vô tư của Phương qua điện thoại với người tình khiến tôi chấn động. Có lẽ cô ấy không biết tôi đã về, nên thoải mái thừa nhận không yêu tôi và chỉ lấy chồng cho xong. Tôi đã hiểu lý do Phương nhanh chóng nhận lời yêu và cưới. Giờ tôi bối rối, biết rằng không thể níu kéo một người không yêu mình, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu bởi tình cảm dành cho cô ấy.




Source: https://afamily.vn/toi-khu-kho-tro-thanh-tam-binh-phong-hoan-hao-de-che-chan-cho-vo-qua-lai-voi-nguoi-cu-20180306170507293.chn