"Tôi quyết định nghỉ việc mà không hỏi ý kiến vợ, cô ấy luôn tỏ ra không vui trong suốt thời gian dài: Tôi cảm thấy rất khổ tâm, thậm chí làm việc nhà cũng phải cẩn thận!"
Sự hòa hợp giữa vợ chồng phụ thuộc vào sự hiểu biết và bao dung lẫn nhau. Khi giảm bớt phàn nàn và trách móc, hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống áp lực, việc thấu hiểu nhau trở nên khó khăn và dễ dẫn đến đổ lỗi. Điều này là vấn đề chung của nhiều cặp đôi, khi mà cuộc sống chỉ còn lại lo toan cơm áo. Nếu không biết chia sẻ, hôn nhân có thể rơi vào bế tắc. Chị Mẫn Trùng Khánh, Trung Quốc, đã cảm thấy khó chịu khi chồng nghỉ việc mà không bàn bạc với chị. Họ gặp nhau tại nơi làm việc và chị đã chọn anh vì tính cách chăm chỉ. Sau khi có con, chồng chị làm việc để nuôi gia đình trong thời gian chị nghỉ việc.
Khi áp lực cuộc sống gia tăng, mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng, thường xuyên cãi vã và không còn khả năng tiết kiệm. Một ngày, chồng thông báo đã xin nghỉ việc vì mệt mỏi với ca đêm và muốn tìm công việc khác. Chị Mẫn lo lắng vì thị trường việc làm khó khăn, áp lực tài chính gia đình gia tăng, đặc biệt khi có hai con nhỏ. Chị không muốn chồng nghỉ việc, nhưng anh đã quyết định mà không bàn bạc với chị, khiến chị cảm thấy không được tôn trọng. Dù vậy, chồng hứa sẽ tìm việc mới sớm nhất có thể.
Anh ấy muốn đổi việc vì ca làm việc khó khăn và muốn làm ban ngày để có thời gian chăm sóc em bé. Chị Mẫn không vui và lặng lẽ chiến tranh lạnh với chồng, để anh tự nấu nướng và dọn dẹp nhằm giúp chị bình tĩnh. Tuy nhiên, dù anh cố gắng, chị vẫn không cảm thấy thoải mái, lo lắng về việc nuôi hai con. Chị Mẫn chia sẻ những suy nghĩ này trên mạng xã hội, cho rằng chồng đã thay đổi từ người chăm chỉ thành người than phiền. Bài viết nhận nhiều ý kiến trái chiều, một số người cho rằng chị ích kỷ và không hiểu những khó khăn của chồng, khuyên rằng nên thông cảm thay vì chiến tranh lạnh.
Người vợ có lý do riêng, nhưng kiếm việc làm hiện nay rất khó. Gia đình bốn người cần chi tiêu nhiều, làm việc quanh năm vẫn không dư dả. Đàn ông làm việc để nuôi gia đình, không thể chỉ nói đến sự vất vả. Nếu đã mất việc lúc con cái còn đang tuổi ăn học, thì trách móc là không công bằng. Người vợ có phần bảo thủ, vì ai cũng muốn cuộc sống tốt đẹp. Khi chọn bạn đời, cần hiểu rõ tính cách và khả năng của nhau. Sau khi kết hôn, phàn nàn trách móc là không hợp lý; đàn ông cũng có cảm xúc và nếu đã đến mức bất lực, thì phụ nữ nên thông cảm. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?



Source: https://afamily.vn/toi-nghi-viec-khi-chua-hoi-y-kien-vo-co-ay-mat-nang-may-nhe-hang-thang-troi-toi-rat-kho-tam-ngay-ca-lam-viec-nha-cung-phai-ron-ren-20240526002505916.chn