Tôi quyết định nói lời chia tay với chồng, nhưng chỉ vừa mở miệng đã bị mẹ chồng làm cho khiếp sợ.
Tôi có sở thích như nhiều cô gái khác là yêu thần tượng, và thần tượng của tôi là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi luôn cập nhật mọi thông tin về cô. Thời gian qua, nghe tin cuộc hôn nhân của cô ấy có nguy cơ tan vỡ, tôi rất buồn. Không ngờ một cặp đôi hoàn hảo lại chia tay. Để chia sẻ nỗi đau, tôi đã hành động mà không ai nghĩ tới. Trong lúc bực bội vì thần tượng và thấy chồng say xỉn, tôi đã cãi nhau với anh, dẫn đến việc anh tát tôi.
Tôi tức giận nói với chồng về việc anh say rượu rồi còn đánh vợ, và đề xuất chia tay. Chồng lập tức đồng ý, nói rằng anh không thiếu người khác. Cuộc cãi vã trở nên căng thẳng khi tôi quyết định chạy sang nhà mẹ chồng để thông báo về việc ly hôn. Khi nghe tin, mẹ chồng đã nổi giận, quát tháo và khẳng định rằng nếu chia tay thì hãy đưa các cháu cho bà nuôi, đồng thời chê bai cách suy nghĩ của chúng tôi. Tôi thật sự bất ngờ trước sự nghiêm khắc của mẹ chồng, khiến tôi không còn dám nhắc đến chuyện chia tay nữa.
Khi về nhà, tôi thấy chồng ngủ say giữa bãi bừa bộn, khiến tôi ngao ngán nhưng vẫn phải dọn dẹp. Sau hôm đó, tôi nhận ra mình đã trưởng thành nhưng vẫn bồng bột. May nhờ mẹ chồng mà tôi giữ được bình tĩnh, nếu không tôi đã trở về nhà mẹ đẻ và không dám quay lại.



Source: https://afamily.vn/toi-thu-mot-lan-noi-chia-tay-chong-nhung-vua-mo-mieng-ra-bi-me-chong-lam-cho-so-den-gia-20181023053543786.chn