Tôi tiếc nuối vì đã chọn người đàn ông không tương xứng về học vấn.
Khi còn trẻ, tôi đã từng có vài mối tình với những người đàn ông có học thức và địa vị. Tuy nhiên, cuối cùng tôi lại chọn Huy, một người chân chất và không có gì trong tay. Năm 29 tuổi, khi tôi vẫn đang loay hoay với công việc thì mẹ tôi bị tai biến. Huy tình cờ đi qua, nghe tiếng kêu cứu và đưa mẹ tôi vào viện. Sau đó, bố mẹ khuyên tôi nên mở lòng với Huy vì anh tốt bụng và xứng đáng làm chồng. Tôi đồng ý, nhưng sau khi cưới, tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn. Huy ít xã giao và không có tư duy quyết đoán trong những vấn đề quan trọng.
Tôi là phụ nữ, nhưng phải lo liệu mọi việc trong nhà. Chúng tôi có quá nhiều khác biệt, không thể nói chuyện quá 15 phút vì không tìm được tiếng nói chung. Tôi có bằng thạc sĩ, còn chồng chỉ có bằng cấp 3. Chồng thường nói về những vấn đề nhỏ nhặt, trong khi tôi thích bàn luận về khoa học và kinh tế. Vì vậy, tôi chưa bao giờ giới thiệu chồng với bạn bè hay đồng nghiệp. Chồng cũng tự ti khi gặp người có địa vị. Hiện tại, chúng tôi có hai con, và chồng dành nhiều thời gian cho chúng, nên chúng rất quý bố. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ kỹ trước khi nghĩ đến chia tay. Tôi biết không ai hoàn hảo, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
vv...@gmail.com


Source: https://afamily.vn/toi-hoi-han-vi-lo-lay-nguoi-dan-ong-khong-ngang-bang-voi-minh-ve-hoc-van-20210305212740235.chn