Tôi vừa có mối quan hệ tình cảm với vợ của bạn.
Cuộc tình tay ba giữa tôi, Minh và Hồng bắt đầu từ thời học phổ thông, khi chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết từ lớp 11. Tôi có tình cảm với Hồng, một cô gái tự tin, và Minh cũng thích cô ấy. Dù tôi sẵn sàng nhường nhịn Minh, nhưng trong tình yêu, tôi quyết tâm "chiến đấu đến cùng". Cả hai chúng tôi đều dành cho Hồng tình cảm chân thành, khiến cô ấy bối rối vì chưa rõ tình cảm của mình. Sau khi tốt nghiệp, Minh và Hồng đều thi đỗ đại học, trong khi tôi bị trượt và phải học thêm một năm để vào trường Quân sự. Dù tình cảm vẫn như xưa, nhưng tôi ít có cơ hội gặp họ hơn do học ở xa.
Khoảng cách giữa tôi và Minh, Hồng càng xa khiến tôi đau đớn khi biết Hồng đã chấp nhận tình yêu với Minh. Dù đã hứa sẽ quên Hồng và mừng cho họ, tôi vẫn không làm được. Hai năm sau khi ra trường, Minh và Hồng tổ chức đám cưới, còn tôi theo nghiệp quân đội. Dù vậy, chúng tôi vẫn là bạn thân. Một ngày, Minh thông báo sẽ đi du học Mỹ và nhờ tôi chăm sóc Hồng trong hai năm. Ngày chia tay, cả ba đều buồn nhưng hy vọng Minh sẽ sớm trở về. Từ đó, tôi thường ghé thăm nhà Minh và Hồng.
Bố mẹ của Minh và Hồng đều ở quê, nên Hồng sống một mình trong căn nhà. Hiền thường gọi tôi vào cuối tuần, có lúc nhờ sửa đường nước, có lúc chỉ hỏi thăm. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết nhưng có khoảng cách. Tôi thường chỉ ở nhà Hồng nửa ngày mà không ở lại qua đêm. Một tối cuối tuần, trời mưa lớn, tôi không muốn về nhà Hồng, nhưng vì hôm đó là sinh nhật Hồng và Minh đã nhờ tôi mua quà cho vợ, tôi quyết định đến. Khi đến nơi, tôi thấy Hồng đang chuẩn bị bữa tối cho hai người. Cô ấy rất xúc động khi nhận quà từ chồng và tôi.
Khi ngồi ăn hoa quả trên sofa cùng Hồng, tôi nhận thấy cô ấy có vẻ buồn. Đêm muộn, trời mưa to, Hồng mời tôi ở lại nhà cô ấy. Tôi đồng ý, và sau khi tắm xong, Hồng đã chuẩn bị cho tôi một phòng trên tầng 3. Đêm đó, những kỷ niệm về tình cảm đơn phương với Hồng trỗi dậy, khiến tôi cảm thấy nóng ran và muốn gần gũi. Tôi xuống gõ cửa phòng Hồng, ôm hôn cô ấy một cách cuống quýt. Dù Hồng ban đầu có chống cự, nhưng chúng tôi đã quấn lấy nhau trên giường và "chuyện ấy" đã xảy ra. Sáng hôm sau, cả hai đều cảm thấy ngại ngùng và không nói gì trước khi tôi về đơn vị còn Hồng đi làm.
Suốt cả tuần sau, cả hai không ai hỏi ai. Tôi lo cho Hồng nhưng lại ngại đối mặt, nên vẫn đến nhà cô. Thấy Hồng nằm trên giường, khuôn mặt ân hận, tôi cảm thấy day dứt. Tôi cảm thấy khốn nạn vì đã làm tổn thương cả Minh lẫn Hồng. Tại sao tôi lại có thể làm điều mà chính mình cũng không chấp nhận? Giờ tôi phải làm gì đây?



Source: https://afamily.vn/tam-su/toi-vua-ngu-voi-vo-ban-20110808085832611.chn