Trả giá cho sở thích "dạy vợ"
Bác Hạnh Khâm Thiên, Hà Nội, cho biết cháu ruột Hào của bác, mới kết hôn được 3 năm, luôn khoe khoang về việc dạy vợ. Ngay từ khi mới cưới, Hào đã mang tư tưởng phải "dạy" vợ để vợ nể phục. Hào thường nói rằng nếu không có mình "chỉnh đốn", vợ sẽ hỏng bét. Theo bác Hạnh, Hào là người bảo thủ, không coi trọng ý kiến vợ, cho rằng phụ nữ suy nghĩ nông cạn. Trong khi vợ Hào là người có học thức, ứng xử khéo léo và thường nhẹ nhàng góp ý nhưng không bao giờ được chồng xem trọng. Điều này dẫn đến tình trạng vợ Hào cảm thấy bị ức chế, và nếu phản đối thì bị coi là hỗn láo hoặc bị đe dọa bỏ nhà.
Anh Hào thường xuyên quát mắng vợ trước mặt người khác và chê bai khả năng nấu nướng của cô. Dù vợ anh có lương thấp hơn nhưng anh cho rằng cô chỉ đi làm cho vui. Khi về sớm, anh tự mãn khoe khoang về việc làm mẹ, trong khi thực tế chỉ hâm đồ ăn sẵn và cho con chơi iPad. Vợ anh, biết chồng sĩ diện và gia trưởng, thường nhẫn nhịn để giữ hòa khí, nhưng điều này dẫn đến việc cả hai gần như không có tiếng nói chung. Vợ anh cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì không thể chia sẻ với chồng, sống chỉ vì con cái mà không còn thiết tha gì với anh nữa.
Một ngày, tôi nghe tin Hào sốc khi phát hiện vợ anh say nắng đồng nghiệp và đuổi cô ra khỏi nhà. Tôi không bênh ai, nhưng thấy rằng nguyên nhân có thể do Hào không biết cảm thông và chia sẻ với vợ. Hào vẫn chưa nhận ra rằng sự thích dạy dỗ vợ của mình dẫn đến hậu quả này. Tôi đã góp ý, nhưng Hào vẫn cương quyết không chấp nhận vợ mất nết. Tình huống tương tự cũng xảy ra với cặp đôi trẻ Vinh - Loan ở Ninh Bình, khi Vinh thường xuyên áp đặt và dùng lời lẽ thô lỗ, thậm chí bạo lực với vợ. Loan cho biết, trước khi cưới, Vinh rất chiều chuộng, nhưng sau khi lấy nhau, anh lại trở nên thô lỗ và sẵn sàng chửi mắng chỉ vì muốn áp đặt ý kiến của mình.
Loan rất thất vọng sau 5 năm sống chung với Vinh. Vinh thường xuyên dạy dỗ vợ, khiến Loan không chịu nổi và phản ứng lại, dẫn đến cãi vã và xô xát trong nhà. Loan tin rằng vợ chồng phải bình đẳng, trong khi Vinh cho rằng vợ phải nghe lời chồng. Mâu thuẫn giữa họ ngày càng sâu sắc, và căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào dịp Tết vừa qua.
Loan chia sẻ rằng quê cô và quê chồng cách nhau hơn 500km. Trước Tết, cô đề nghị hai vợ chồng về quê ngoại ăn Tết sau 4 năm ở quê nội, nhưng chồng cô phản đối gay gắt và cho rằng đó là sự sỉ nhục. Cả hai đã cãi nhau và chồng cô đã tát cô, khiến cô tức giận tát lại. Cuối cùng, Loan quyết định đưa con về quê ngoại ăn Tết và hiện tại họ đang sống ly thân. Cô cảm thấy không thể chịu đựng được tính cách của chồng, người luôn dạy dỗ cô, và cho rằng khả năng cứu vãn hôn nhân là rất thấp, vì chồng cô đã nói với gia đình cô rằng anh không thể dạy dỗ vợ và sẽ trả cô về cho bố mẹ.
"Đó không phải trách nhiệm của vợ chồng," Loan chia sẻ với vẻ ấm ức.


Source: https://afamily.vn/tra-gia-vi-so-thich-day-vo-20150227022817376.chn