Trải nghiệm trở về sau 1 tháng ở cữ: Ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình thay đổi quá nhiều.
Ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn ấm ức. Nhà mình bị đuổi như đuổi tà, và tôi còn bị nhà chồng đay nghiến vì lỗi lầm của anh chị chồng. Khi tôi về làm dâu, anh cả chưa có vợ, chúng tôi sống chung và hàng tháng phụ giúp bố mẹ chồng tiền ăn, điện nước. Tôi không can thiệp vào chuyện riêng của nhà chồng, kể cả việc phân chia đất. Khi sinh con đầu lòng, mối quan hệ với nhà chồng vẫn ổn. Tuy nhiên, khi tôi mang thai lần hai, anh cả cưới vợ và gia đình buộc chúng tôi phải ra ở riêng.
Chúng tôi vay tiền để xây nhà trên mảnh đất bên cạnh. Trong thời gian bầu bì và xây nhà, tôi rất khổ sở và thiếu thốn. Sau khi hoàn thành, tôi xin mẹ chồng cho mang những đồ đã mua về nhà mới nhưng bị từ chối. Mẹ chồng nói tôi không nên đòi lại đồ đã mua cho họ. Tôi rất buồn vì số tiền bỏ ra mà không có gì giá trị cho nhà mới. Bố mẹ chồng và anh chồng không cho chúng tôi bất cứ đồ dùng gì. Sau 2 tháng xây nhà, tôi sinh con nhưng không nhờ được mẹ chồng chăm sóc, nên phải về nhà ngoại ở cữ một tháng. Trong suốt tháng đó, bố mẹ chồng chỉ thăm hai lần và còn đề nghị cho anh chị chồng ở tạm. Tôi không phản đối, nhưng cảm thấy khó chịu và nói có phần nặng lời.
Sau một tháng đi vắng, tôi trở về và không khỏi thất vọng khi thấy ngôi nhà mới xây của mình trở nên tồi tệ. Trong nhà ngập rác, nền gạch bẩn, bếp thì dính dầu mỡ, chăn màn bừa bộn, và nhà vệ sinh thì rất bẩn. Cháu của chị dâu còn vẽ bậy lên tường. Tôi tức giận bế con xuống nói với bố mẹ chồng, nhưng mẹ chồng lại bênh vợ chồng anh trai, mắng tôi là kĩ tính. Bà còn đe dọa sẽ đuổi tôi đi vì nhà trên đất của bà. Chị dâu cũng nói sẽ không bao giờ trở lại nhà tôi. Tôi thật sự bức xúc, vì tôi đã bỏ tiền xây nhà mà không được tôn trọng.
Tôi rất tức và buồn.



Source: https://afamily.vn/ve-ngoai-o-cu-1-thang-den-ngay-tro-lai-toi-dieu-dung-khong-nhan-ra-day-la-nha-cua-minh-nua-20190225181835726.chn