"Trở thành vợ anh em thì chẳng khác gì bà la sát, còn làm vợ hắn lại như một chú mèo nhỏ, lý do là gì?"
Hắn và vợ ly hôn khi con trai được 5 tuổi vì cuộc sống chung quá căng thẳng, không thể hòa hợp. Mỗi ngày đều cãi nhau, thậm chí xảy ra bạo lực, khiến cả hai mệt mỏi. Cuối cùng, họ quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Sau khi ly hôn, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, không còn tiếng cãi vã, có thời gian thư giãn và làm quen với người khác. Hắn nghĩ việc con ở với mẹ là tốt hơn và thường xuyên chu cấp cho con, nhưng rất hiếm khi gặp vợ cũ.
Sau 2 năm ly hôn, vợ cũ của hắn đã tái hôn, trong khi hắn vẫn cô đơn, dù đã từng hẹn hò với vài người nhưng không thấy hợp. Vợ cũ nhanh chóng mang thai và thường chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên Facebook, khiến hắn cảm thấy châm biếm. Hắn cũng có bạn gái và dự định cưới, nhưng mối quan hệ trở nên căng thẳng sau vài tháng. Hắn tự hỏi liệu có phải mình "kị" phụ nữ, khi cả vợ cũ lẫn bạn gái đều không bền lâu. Một ngày, khi đang ở nhà bố mẹ, hắn gặp vợ cũ và chồng hiện tại tới đón con trai, thằng bé đang sống chủ yếu với mẹ, được mọi người chăm sóc chu đáo.
Nàng vừa sinh thêm một cậu con trai 4 tháng tuổi. Chồng nàng bế con, còn nàng mỉm cười và khoác tay chồng bước vào, khiến hắn cảm thấy chạnh lòng. Ngày xưa, nàng từng cười với hắn như vậy, nhưng giờ đã không còn. Dù sống cùng chồng gần hai năm, nàng vẫn vui vẻ và hạnh phúc, luôn ngọt ngào trong cách nói chuyện với chồng, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Một lần, hắn tình cờ gặp họ ở siêu thị và lén đi theo, nghe họ cười nói như một đôi tình nhân.
Họ không giả vờ hạnh phúc, mà thật sự đang rất vui vẻ, khiến người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt hắn đã hoàn toàn khác với vợ cũ của hắn. Hắn băn khoăn liệu nàng có sợ người ta nói về cuộc hôn nhân thứ hai của mình, nên mới cố gắng giữ gìn hòa khí. Nhưng nhìn nàng vui vẻ, hắn không thể không nghi ngờ. Cuối cùng, hắn quyết định gọi vợ cũ ra gặp mặt, gần như là lần đầu tiên nghiêm túc từ khi ly hôn. Nàng cười tươi khiến hắn cay mắt. Nhìn nàng xinh đẹp và hạnh phúc, hắn chợt cảm thấy hối tiếc về quyết định ly hôn. Hắn không kiềm chế được, hỏi thẳng nàng về sự khác biệt giữa hai cuộc hôn nhân.
Nàng nhấp một ngụm café, cười nói: “Nếu anh muốn nghe, em sẽ nói thật. Với một người chồng vô tâm, ích kỷ và luôn xét nét, việc thất vọng và có thái độ không tốt với nhau là điều dễ hiểu. Còn anh, anh luôn cho em cảm giác được tôn trọng, nên em không thể khó chịu với anh. Phụ nữ thường phản chiếu người đàn ông bên cạnh họ; họ sẽ hạnh phúc với một người tốt và sẽ như mèo nhỏ trước một vòng tay vững chắc.” Những lời vợ cũ vẫn vang vọng trong đầu hắn khi về nhà. Hắn nhận ra tình trạng này lặp lại với bạn gái mới. Lý do chủ yếu nằm ở hắn; nếu hắn không thay đổi, thì mọi mối quan hệ cũng sẽ không bền lâu.
Nhớ về chồng, nàng thấy hắn luôn điềm đạm, âu yếm và chu đáo, khiến hắn cảm thấy rất mặc cảm.


Source: https://afamily.vn/lam-vo-anh-em-chang-khac-gi-ba-la-sat-lam-vo-han-em-nhu-con-meo-nho-the-la-tai-lam-sao-20180306131045653.chn