Trở về sau chuyến công tác dài, tôi sững sờ trước khuôn mặt biến dạng của vợ.
Đã vài ngày tôi không dám về nhà vì mỗi lần thấy vợ, tôi lại bực bội. Tôi vừa thương vừa giận, không biết phải giúp cô ấy thế nào. Trước đây, vợ tôi rất chú trọng đến ngoại hình, luôn dành thời gian để trang điểm trước khi ra ngoài. Nhưng sau khi sinh hai đứa con, cô ấy trở nên xuề xòa hơn. Tôi hiểu rằng do bận rộn với công việc và chăm sóc con cái, vợ không còn thời gian chăm sóc bản thân. Sau khi sinh, nhan sắc của cô ấy cũng bị ảnh hưởng, tăng gần 20kg, khiến cô trông sồ sề hơn trước.
Tôi thương vợ hơn là chê trách. Cô ấy thường ngắm mình trong gương và hỏi tôi có thấy cô ấy khác không. Tôi luôn động viên vợ, nhắc rằng cô ấy vẫn là đẹp nhất trong mắt tôi và các con. Tuy nhiên, vợ tôi luôn tự ti về ngoại hình và đã lưỡng lự muốn thay đổi. Sau khi tham gia buổi họp lớp, cô ấy trở về buồn bã vì không ai nhận ra mình và bị bạn bè trêu chọc. Từ đó, vợ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, điều mà tôi không ủng hộ vì lo ngại về biến chứng. Khi về nhà, tôi đã hoảng hốt khi thấy diện mạo mới của cô ấy.
Vợ tôi đã lén thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian tôi đi công tác dài ngày. Sau khi làm xong, cô ấy trở về với khuôn mặt sưng húp, biến dạng, khiến tôi hoảng hồn khi thấy. Vợ tôi khóc và cho biết đã chọn thẩm mỹ viện không uy tín để tiết kiệm chi phí. Giờ cô ấy không dám ra đường. Tôi cũng giận nhưng giờ đã vậy, chỉ có thể hẹn sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện khám lại. Quả là đau đớn và tốn kém, thật khổ cho vợ tôi.



Source: https://afamily.vn/tro-ve-sau-chuyen-cong-tac-dai-ngay-toi-hoang-hon-khi-nhin-thay-khuon-mat-bien-dang-cua-vo-20180312164910387.chn