"Trở về sau một năm làm việc xa, ý định ly hôn vợ tan biến chỉ sau một cái nhìn"
Hơn 2 tháng trước, tôi về nhà sau hơn một năm làm việc xa. Trong thời gian đó, tình cảm vợ chồng nhạt dần và tôi đã có tình cảm với người khác. Tôi mang về 50 triệu đồng với ý định ly hôn, dự định bồi thường cho vợ và chu cấp nuôi con. Tuy nhiên, khi thấy vợ ra đón với một bên chân tật nguyền, tôi đã rất shock. Tôi mới biết vợ bị thương khi cứu mẹ chồng mà không ai thông báo cho tôi, vì sợ tôi lo lắng. Nếu tôi tuyên bố ly hôn lúc này, vợ sẽ sốc nặng. Mẹ tôi cũng khuyên tôi nên đối xử tốt với vợ và sớm đoàn tụ với gia đình.
Nhìn vợ, tôi không thể thốt ra lời ly hôn. Sau vài ngày ở nhà, tôi quay lại làm việc và để lại cho vợ 50 triệu mà không nhắc đến chuyện ra tòa. Đã hơn 2 tháng, tôi vẫn đấu tranh với quyết định của mình. Nếu tôi nói ly hôn, cô ấy sẽ sốc, và mẹ tôi có thể không đồng ý. Bây giờ, tôi cảm thấy bỏ thì thương, mà giữ thì tội, vì tình cảm đã hết nhưng vẫn sống chung không hạnh phúc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để không hối hận về quyết định của mình. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/sau-hon-1-nam-di-lam-xa-toi-ve-nha-dinh-ly-hon-vo-song-vua-nhin-thay-co-ay-toi-da-bo-ngay-y-nghi-do-20210814171534827.chn