Trở về sau một tuần công tác, bật điện lên và tôi đã nổi điên, muốn quay lại nhà ngoại.
Chồng tôi năm nay 30 tuổi nhưng vẫn rất trẻ con, hay vòi vĩnh và lười biếng. Anh không giúp đỡ việc nhà, không nấu ăn, khiến tôi phải làm việc cả đêm mà vẫn không có thời gian nấu ăn. Khi tôi không kịp nấu, anh chỉ gọi cơm ngoài. Tôi sợ sinh con vì không biết sẽ xoay sở thế nào với công việc, việc nhà và chăm sóc con. Để giảm bớt việc nhà, tôi đã mua máy rửa bát, robot lau nhà, nhưng chồng lại từ chối dùng vì cho là phức tạp, khiến tôi vẫn phải làm hết.
Chồng tôi chỉ có thói quen ăn, ngủ, làm việc và chơi game. Khi tôi trở về sau chuyến công tác, tôi bàng hoàng thấy nhà cửa bừa bộn. Trước khi đi, tôi đã dặn chồng dọn dẹp, nhưng khi về, anh đang nằm xem bóng đá giữa đống rác thải từ bánh kẹo, bia, và mì tôm. Tôi tức giận đến mức muốn ly hôn ngay. Chồng ngạc nhiên hỏi sao tôi về sớm, còn nói định dọn dẹp sau khi xem hết trận bóng đá vì nghĩ tôi mai mới về.
Vợ chồng tôi cùng dọn dẹp và giặt giũ. Lần đầu tiên sau 2 năm, chồng tôi biết cách xếp chén vào máy rửa bát và cảm nhận mùi ôi thiu từ thức ăn để lại. Tôi lo lắng nếu anh vẫn sống vô tư như vậy, đặc biệt khi có con. Tôi muốn tìm cách giúp chồng thay đổi.


Source: https://afamily.vn/tro-ve-nha-sau-1-tuan-di-cong-tac-vua-bat-dien-len-toi-da-tuc-phat-dien-va-muon-bo-ve-nha-ngoai-20240319141126163.chn