Trở về từ chợ, tôi sững sờ khi nghe tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng trong nhà và càng kinh hoàng hơn khi thấy tay chồng đầy máu.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của phụ nữ. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu và hôn nhân, mà còn về ước mơ, hoài bão, và những câu chuyện đời mình. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn có thể gửi tâm sự đến Tổng đài và nhận lại hình ảnh minh họa. Đây sẽ là nơi chị em gửi gắm niềm tin.
Gửi Hướng Dương, chồng tôi từng là Giám đốc dự án nhưng đã bị sa thải đầu năm nay, gây cú sốc lớn cho gia đình. Tôi phải đi làm kiếm tiền và trở thành trụ cột, trong khi chồng không ra khỏi nhà, không làm bất cứ việc gì, khiến tôi vừa làm việc lại vừa chăm sóc con cái.
Về nhà, tôi lại phải nấu nướng và chăm sóc chồng, trong khi không khí gia đình luôn căng thẳng và mệt mỏi. Chúng tôi ít nói chuyện và không nhìn mặt nhau. Sau khi chồng tôi bị ngã, anh đã thay đổi hoàn toàn. Hôm qua, khi về nhà, tôi thấy anh bị thương do đồ đạc vỡ, và sự chịu đựng của tôi đã đến đỉnh điểm. Tôi mắng anh và chúng tôi cãi nhau. Tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống này và không biết làm sao để giúp chồng lấy lại sự tự tin và tìm việc làm. Chồng tôi đang trải qua thời gian khó khăn sau khi mất việc, và đây là lúc chúng tôi cần động viên nhau.
Thay vì chán nản và chỉ trích chồng, hãy cho anh ấy thời gian để vượt qua khủng hoảng. Đối xử với anh bằng tình yêu và sự dịu dàng, giúp anh thư giãn và thay đổi tâm trạng qua những hoạt động như đọc sách, làm việc nhà, hoặc đi chơi cùng con. Những việc này sẽ giúp anh nhận ra ý nghĩa cuộc sống và lấy lại sự tự tin. Khuyên anh rút ra bài học từ vấp ngã, vì nỗi đau nào cũng sẽ qua. Đứng dậy từ thất bại mới là bản lĩnh. Nếu bạn thay đổi thái độ một cách khéo léo, tình hình sẽ cải thiện. Thân mến, Hướng Dương.
Source: https://afamily.vn/di-cho-ve-toi-bat-ngo-nghe-tieng-do-dac-vo-loang-xoang-trong-nha-cang-sung-sot-khi-thay-tay-chong-day-mau-20220322143301332.chn