"Trong 2 tháng qua, vợ tôi yêu cầu tôi ngủ ở phòng khách và chỉ được lên giường khi chấp nhận yêu cầu của cô ấy"
Vợ chồng tôi đã cưới nhau 5 năm và có một con gái hơn 3 tuổi. Chúng tôi sống trong một phòng trọ nhỏ ở thủ đô, với thu nhập hàng tháng hơn 30 triệu, trong đó tiết kiệm 20 triệu và chi tiêu cho các khoản cần thiết với 10 triệu còn lại. Gần đây, vợ tôi muốn dùng số tiền tiết kiệm hơn 700 triệu để mua một căn hộ chung cư và vay thêm 500 triệu. Tôi lo ngại việc vay nợ sẽ khiến chúng tôi phải căng thẳng trong việc trả nợ hàng tháng, nên vẫn lưỡng lự. Việc này đã dẫn đến nhiều tranh cãi giữa hai vợ chồng.
Hai tháng nay, vợ tôi giận và bắt tôi ngủ riêng trong căn hộ thuê chỉ có một phòng ngủ. Tôi phải ra sofa hoặc trải thảm nằm dưới đất. Dù bực bội, nhưng khi vào phòng ngủ thấy vợ kêu gào đòi mua nhà, tôi đành chịu. Vợ còn cấm cả chuyện chăn gối, nói rằng chỉ được lên giường khi mua nhà. Ban đầu tôi tưởng cô đùa, nhưng giờ đã kéo dài hai tháng. Tôi không biết phải làm gì, chán nản không muốn nói chuyện, vì vợ nhắn tin hỏi liên tục về chuyện mua nhà. Cô ấy dường như bị ám ảnh bởi việc này.
Vợ tôi không hiểu rằng mua nhà khi chưa đủ tiền sẽ rất vất vả, với nhiều phát sinh không lường trước. Tôi nghĩ ở nhà thuê cho thoải mái còn hơn là mua nhà rồi phải lo âu trả nợ. Tôi nên thuyết phục vợ chờ thêm 1-2 năm để mua nhà hay cứ theo ý cô ấy? Mong mọi người tư vấn giúp.
Source: https://afamily.vn/2-thang-nay-vo-bat-toi-om-goi-ra-phong-khach-ngu-va-chi-duoc-phep-len-giuong-tra-bai-khi-toi-chiu-gat-dau-dong-y-mua-nha-20200120160757954.chn