"Trong bữa tiệc sinh nhật mẹ chồng, anh trai gọi điện thông báo mẹ đẻ nguy kịch, tôi muốn về thì chồng nói 'đừng làm quá lên'"
Em cảm thấy mình quá hiền lành trong 3 năm làm dâu, chưa bao giờ trái ý chồng và gia đình chồng. Dù mẹ chồng khó tính và hay soi mói, chồng em lại yêu thương và chiều chuộng em nhưng thường đứng về phía mẹ. Em nhường nhịn nhiều nên họ càng lấn tới. Gần đây, mẹ em bệnh nặng, nhưng em chỉ thăm bà ít ỏi vì mỗi lần về, mẹ chồng lại khó chịu. Bố mẹ em khuyên em chỉ nên về khi cần thiết vì anh trai em cũng ở gần.
Không thể chịu đựng thêm, em xin phép mẹ chồng rồi lên xe ra về. Hôm đó là sinh nhật mẹ chồng em, gia đình em chỉ tổ chức nhỏ gọn tại nhà. Khi chuẩn bị ăn, em nhận được điện thoại từ anh trai thông báo mẹ em đột ngột bệnh nặng. Nghe xong, em rất lo lắng và đề nghị chồng về nhà, nhưng anh lại bảo em đừng làm quá và nên ở lại ăn cơm sinh nhật. Em rất bất ngờ và phẫn nộ trước phản ứng của chồng. Cuối cùng, em quyết định ra về. Sau khi bác sĩ thăm khám, sức khỏe của mẹ em đã ổn hơn. Chồng em không vui và trách em làm mất ý nghĩa bữa tiệc.
Em đang giận chồng nên chưa về nhà. Bố mẹ lo lắng, cứ giục em về. Các chị có lời khuyên gì để em nói với mẹ chồng cho dễ dàng hơn không? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/trong-bua-com-mung-sinh-nhat-me-chong-thi-anh-trai-goi-dien-bao-me-de-nguy-kich-toi-doi-ve-thi-chong-bao-dung-lam-qua-len-20200424072644788.chn
Bình luận