"Trong lúc cãi vã, tôi như bị đông cứng và cảm thấy xấu hổ tột cùng trước câu nói thản nhiên của chồng"
Vợ chồng tôi đã sống hạnh phúc nhiều năm mà không có mâu thuẫn. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhau trong công việc, nên mọi thứ trong gia đình đều ổn định. Gần đây, chúng tôi dự định rút tiền tiết kiệm và vay mượn để mua đất xây nhà mới, vì bọn trẻ cần không gian học tập riêng. Gia đình hai bên đều ủng hộ, nhưng chúng tôi có ý kiến khác nhau: tôi muốn mua đất gần trường học, còn chồng muốn ở gần nhà cũ để quản lý nhà trọ. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng, và trong lúc tức giận, tôi đã nói nếu không sống được thì ly hôn. Chồng tôi đáp lại một cách bình thản: “Ừ thì ly hôn.”
Khi chồng nói những lời làm tôi đau đớn, tôi cảm thấy hụt hẫng và tủi thân. Gia đình anh không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau vì quá khứ của tôi. Dù tôi đã hết lòng chăm sóc gia đình, chồng vẫn dùng những lời lẽ tổn thương để chỉ trích. Hiện tại, chúng tôi đang im lặng không nói chuyện và kế hoạch mua đất làm nhà bị trì hoãn. Tôi băn khoăn liệu có nên ngồi lại với chồng để bàn bạc cho tương lai hay cứ tiếp tục giận dỗi để anh nhận ra lỗi lầm của mình.
gmail.com



Source: https://afamily.vn/trong-mot-lan-cai-va-toi-nhu-hoa-da-va-tui-ho-den-cung-cuc-khi-nghe-cau-noi-than-nhien-cua-chong-2021050810163332.chn