Trước khi ra đi, mẹ chồng cũ nắm tay tôi xin lỗi và tiết lộ sự thật 5 năm trước khiến tôi đau lòng.
Năm năm trước, cuộc hôn nhân của tôi kết thúc khi tôi phát hiện chồng cũ phản bội với con gái sếp. Mẹ chồng đã chứng kiến và cùng tôi bắt ghen. Dù chồng cũ quỳ xin lỗi, tôi vẫn quyết định ly hôn trong đau đớn. Mẹ chồng tặng tôi 50 triệu và nói sẽ chỉ công nhận tôi là con dâu. Suốt năm qua, tôi vẫn thăm bà vào dịp lễ, trong khi chồng cũ đã lấy vợ mới nhưng không hạnh phúc. Một năm trước, bố chồng cũ qua đời, giờ chỉ còn mẹ chồng sống đơn độc, luôn hối hận vì đã để tôi ra đi.
Tôi chỉ cười, cho rằng chuyện cũ đã qua, không muốn nhắc lại. Hai ngày trước, chồng cũ gọi điện bảo tôi về thăm mẹ anh đang hấp hối. Thương bà, tôi thu xếp đưa con về thăm lần cuối. Bà khóc và xin lỗi tôi, rồi tiết lộ rằng 5 năm trước, bà cùng con gái sếp đã dựng chuyện để đuổi tôi ra khỏi nhà vì chê tôi kiếm ít tiền. Tôi sụp đổ khi biết sự thật, mất niềm tin vào bà. Sau khi bà qua đời, tôi không chịu tang, không thể tha thứ cho người đã khiến gia đình tôi tan vỡ. Giờ tôi chỉ còn hận bà và thương chồng cũ.
Thấy anh sống khổ sở và không hạnh phúc, tôi thật sự chạnh lòng. Liệu chúng ta còn cơ hội tái hợp không? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/truoc-luc-lam-chung-me-chong-cu-nam-tay-toi-xin-loi-roi-tiet-lo-chan-tuong-su-viec-cach-day-5-nam-khien-toi-te-tai-coi-long-20211113135744876.chn