"Tức giận vì vợ, người chồng tự chặt tay rồi cho vào nồi luộc"
Ông Vũ Minh Tâm, Trưởng công an xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết vào ngày 12/4, anh Vũ Ngọc Thanh (SN 1983) đã mua một con chim cảnh trị giá 1,5 triệu đồng. Vợ anh, chị Hà Thị Hằng, không đồng tình và yêu cầu anh trả lại chim, dẫn đến cãi vã. Trong cơn tức giận, Thanh đã bóp chết con chim ngay tại sân nhà bố đẻ. Sau đó, khi chị Hằng đi đón con, Thanh đã tự chặt đứt bàn tay trái của mình và nấu tay trong nồi nước. Anh sau đó băng bó và gọi điện cho người nhà, nhưng do mất nhiều máu đã phải nhập viện 103 - thành phố Yên Bái. Đến ngày 17/4, sức khỏe của anh đã hồi phục nhưng bàn tay không thể nối lại.
Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ và hàng xóm đến động viên gia đình.
Source: https://afamily.vn/tuc-vo-tu-chat-dut-ban-tay-roi-cho-vao-noi-luoc-20120418102333380.chn