"Tưởng rằng lấy chồng gần sẽ hạnh phúc vì được ở gần mẹ đẻ, nhưng chỉ sau 4 tháng, tôi đã sốc với cách mẹ chồng dạy mình"
Em và chồng đã quen nhau lâu, gia đình hai bên biết nhau nhưng không thân thiết. Lấy chồng gần có nhiều điều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Mẹ chồng em thường không trực tiếp nói chuyện mà thông qua chồng. Mới cưới, chồng thông báo mỗi tháng vợ chồng em sẽ đưa mẹ 5 triệu để lo cơm nước, em đồng ý vì nghĩ mẹ chồng sẽ chủ động nấu ăn. Thời gian đầu, mẹ chồng nấu ăn rất chu đáo, khiến em vui vẻ. Nhưng sau 2 tháng, bà thường xuyên quên đi chợ và nấu ăn, nên em lại phải tự đi chợ nấu cơm. Dù vẫn đưa bà 5 triệu mỗi tháng, nhưng thực phẩm chủ yếu chỉ là món đơn giản, em phải tự mua thêm để đổi bữa.
Em có thể nhịn ăn nhưng không thể chấp nhận việc mẹ chồng nói xấu em với mẹ đẻ. Mẹ em nghe bà thông gia chê bai con gái mình thì cảm thấy mất mặt, gọi điện trách móc em. Hai nhà gần nhau nên mẹ chồng thường chê bai em trong các dịp lễ, nói rằng em không lo toan cho gia đình. Mẹ em rất buồn và khuyên em nên cẩn trọng hơn vì giờ em đã là dâu nhà người ta.
Mỗi khi mẹ gọi, em biết chắc có chuyện không hay xảy ra. Em đã nói với mẹ chồng rằng nếu có gì không đúng, hãy nói thẳng với em, đừng làm lo lắng ông bà. Nhưng mẹ chồng vẫn tiếp tục kể chuyện cho chồng em hoặc thông gia, khiến em khó chịu. Mong các chị giúp em cách để mẹ chồng thay đổi tính này.


Source: https://afamily.vn/cu-tuong-lay-chong-gan-la-suong-vi-duoc-o-gan-nha-me-de-nhung-chi-4-thang-toi-da-phat-hoang-voi-cach-ma-me-chong-day-minh-20200102105517307.chn