Về nhà đột ngột, nghe thấy con dâu tương lai trò chuyện trong phòng, tôi không khỏi bàng hoàng đứng không vững.
Năm nay tôi 60 tuổi, sống cùng con trai ở thành phố. Hôm đó, tôi hẹn gặp bạn nhưng họ bận. Con trai đi làm, chỉ có con dâu tương lai đang mang bầu ở nhà. Tôi nghe thấy tiếng nó nói chuyện qua điện thoại: “... Anh ấy yêu tao lắm, chỉ cần tao muốn sẽ chiều theo. Giờ chưa cưới thì tao nhịn, nhưng sau này không bao giờ sống chung với mẹ chồng đâu, để bà về quê với con gái là hợp lý nhất…”. Tôi choáng váng, nhớ lại con trai ly hôn cách đây 4 tháng và đón bạn gái về chăm sóc vì cô ấy mang thai. Dù tôi từng giận con vì ngoại tình, nhưng giờ không còn cách nào khác.
Con dâu cũ của tôi cũng đã sinh con, nên tôi ưu tiên ý kiến của con trai. Ban đầu, tôi thấy con dâu tương lai khéo léo, nhưng không ngờ cô ấy lại ích kỷ. Nếu tôi phản đối quyết liệt hơn trước khi con trai ly hôn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Giờ tôi không thể về quê sống với con gái, vì nhà chồng con gái là của họ, còn nhà này là của con trai tôi. Nhưng giờ bảo con trai chia tay vợ sắp cưới thì không ổn vì cô ấy đang mang thai. Tôi không biết phải làm sao. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/ve-nha-bat-ngo-nghe-tieng-con-dau-tuong-lai-noi-chuyen-trong-phong-toi-te-tai-dung-khong-vung-20210908100953734.chn