Về nhà lúc nửa đêm, thấy mâm cơm nóng hổi em chồng chuẩn bị, tôi vừa cảm kích vừa lo ngại về động cơ của cô ấy.
Tôi có mối quan hệ không tốt với em chồng, người đã khơi mào mọi chuyện. Khi vợ chồng tôi kết hôn, tôi muốn ra ở riêng để thoải mái, nhưng em chồng đã phản đối, nói rằng tôi phải phụng dưỡng mẹ chồng. Chồng tôi đồng ý sống cùng mẹ. Sau nửa năm sống chung, tôi không gặp vấn đề với mẹ chồng, nhưng em chồng thì lười biếng, luôn đùn đẩy việc cho tôi. Mặc dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần, cô ấy vẫn không thay đổi. Gần đây, em chồng dẫn người yêu về ra mắt và xin cưới.
Tôi thầm mừng vì sắp thoát khỏi em chồng, nhưng lại phải đối phó với việc cô ấy muốn vay 300 triệu. Hiện tại, đây là toàn bộ số tiền chúng tôi có và tôi cũng có kế hoạch đầu tư, nên không thể cho vay. Khi chồng đề nghị nói giúp, tôi đã từ chối và bảo anh nên tìm cách từ chối khéo léo. Tuy nhiên, em chồng vẫn không hiểu. Gần đây, cô ấy có nhiều thay đổi tích cực, nhưng tôi biết đó chỉ là để lấy lòng tôi, vì chồng và mẹ chồng thường thuyết phục tôi cho vay. Hôm qua, về nhà thấy mâm cơm nóng hổi, tôi cảm kích nhưng cũng ngao ngán vì không biết khi nào mới có thể sống thoải mái như trước. Tôi đã nghĩ đến việc cho cô ấy vay 100 triệu, nhưng chồng lại muốn cho cô ấy toàn bộ số tiền để tránh vay ngân hàng.
Xin giấu tên, tôi nên làm gì để đạt được sự bình yên? Có nên chi tiền cho điều đó không?


Source: https://afamily.vn/ve-nha-vao-luc-nua-dem-nhin-thay-mam-com-nong-hoi-em-chong-de-phan-toi-cam-kich-nhung-cung-ai-ngai-voi-dong-co-phia-sau-cua-co-ay-20200328091806823.chn