Về việc thăm con mới sinh, khi biết tên vợ cũ đặt cho bé, tôi bất ngờ không thể nói nên lời.
Tôi và M đã ly hôn gần một năm. Trong thời gian sống chung, chúng tôi có nhiều bất hòa và tôi đã lừa dối M vài lần. Dù tôi hứa sẽ không tái phạm, M vẫn quyết định ly hôn. Ba tháng sau khi chia tay, tôi biết M có thai, nhưng cô ấy đã giấu tôi vì không muốn ảnh hưởng đến việc ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi chuyển công tác và không thể về kịp khi M sinh con, chỉ nhìn được ảnh qua điện thoại. Tuy rất thương con, nhưng M và tôi không thể hàn gắn, cô ấy cũng không cho tôi cơ hội. Khi nhìn vào tên con, tôi cảm thấy như chết lặng.
Tháng trước, tôi vẫn gửi 10 triệu đồng cho con, nhưng vợ cũ không cho tôi thực hiện trách nhiệm của một người bố. Hai tuần trước, cô ấy gọi tôi làm giấy khai sinh, và tôi đã ủy quyền cho cô ấy. Khi thăm con, tôi phát hiện cô ấy đặt tên con là Trường Hận, vì cô ấy muốn tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi lo lắng về tình trạng tâm lý của cô ấy. Giờ con được 2 tháng, liệu tôi có thể đòi quyền nuôi con không? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/ve-tham-con-moi-sinh-biet-ten-vo-cu-dat-cho-con-toi-choang-vang-khong-thot-nen-loi-20210908205103488.chn