"Vì 1 triệu đồng, anh trai tôi đã xúc phạm vợ đến mức chị dâu đòi ly hôn"
Anh trai chị dâu tôi thường xuyên cãi vã, xung đột. Chị dâu hay càm ràm, còn anh tôi thường đi nhậu nên bị mắng. Bố mẹ tôi đã xây nhà riêng với hy vọng họ sẽ hòa thuận, nhưng tình hình không cải thiện. Họ cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt như lau nhà hay nấu ăn, thậm chí cả những vấn đề tế nhị. Cả hai cãi nhau rất to, như thể muốn hàng xóm nghe thấy. Bố mẹ tôi chỉ mong có thể mua đất cho họ ở xa để bớt căng thẳng.
Nửa đêm qua, vợ chồng anh tôi cãi nhau ầm ĩ vì cháu tôi báo mất 1 triệu đồng. Cháu để tiền trong sách nhưng không tìm thấy. Anh tôi nghi ngờ vợ lấy tiền nên mắng và ép chị phải trả. Chị dâu khẳng định không lấy, dẫn đến việc họ đã đổi lỗi và lôi chuyện cũ ra. Sáng nay, chị dâu sang nhà bố mẹ, nói sẽ ly hôn vì không chịu nổi sự xúc phạm của anh tôi. Chị kể anh hay giấu tiền ở chỗ khó tìm nhưng chị đều trả lại. Giờ chỉ vì 1 triệu của con, anh dùng lời lẽ cay nghiệt. Khi bố mẹ gọi anh đến nói chuyện, anh không thèm đi. Chị dâu đi làm trong nước mắt, định chiều sẽ dọn về quê. Không biết ai lấy tiền hay cháu đánh rơi, nhưng sợ bố mẹ mắng nên cháu dựng chuyện. Giờ không biết phải khuyên giải anh chị thế nào.


Source: https://afamily.vn/vi-1-trieu-cua-con-ma-anh-trai-toi-xuc-pham-vo-den-muc-chi-dau-doi-ly-hon-20240219142738392.chn