Vợ bầu chán chồng vô tâm quyết định "ra đi tìm kiếm tự do"
Sự căng thẳng trong tâm lý khiến nhiều bà bầu rơi vào khủng hoảng, dẫn đến việc một số người chọn cách rời nhà để tránh chồng. Ngọc, mang bầu hơn 4 tháng, làm việc cùng chồng tại một cơ quan ở ngoại ô Hà Nội. Mặc dù mọi người nghĩ cuộc sống của cô hoàn hảo, nhưng Ngọc cảm thấy sự bình thường của chồng lại là dấu hiệu bất thường trong tình cảm. Cô nhớ những ngày hạnh phúc khi Hoàn, chồng cô, luôn yêu chiều và chăm sóc. Trước đây, anh luôn lắng nghe cô và chưa bao giờ làm cô phật lòng, khiến Ngọc tự hào về người yêu tâm lý của mình. Sau hai năm bạn bè và một năm yêu đương, họ đã cùng ước mơ về gia đình và những đứa trẻ.
Sau đám cưới, Ngọc luôn tươi cười, nhưng chồng cô, Hoàn, nhanh chóng thay đổi cách đối xử. Hoàn chỉ xem Ngọc là người cùng giường, không hề động viên khi cô mang bầu và mệt mỏi. Thay vì giúp đỡ, anh bắt Ngọc làm việc nhà và chê bai mọi thứ cô làm. Hoàn còn hút thuốc trước mặt vợ bầu và gắt gỏng khi Ngọc nhắc nhở. Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi ra khỏi nhà, vì chồng không bao giờ giúp đỡ cô, chỉ mải mê chơi game và thỉnh thoảng cô phải mang cơm đến cho anh.
Ngọc thường xuyên phải gọi điện cho chồng, Hoàn, khi anh tiêu hết tiền chơi game, nên không có tiền để cô dưỡng thai. Ngọc phải tiết kiệm từng đồng từ lương của mình cho các khoản chi tiêu thiết yếu, thậm chí có khi phải về nhà ngoại xin tiền. Từ ngày cưới, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, và chồng cô luôn muốn thắng, mặc kệ sự đau khổ của vợ. Chán nản với cuộc sống gia đình và chồng vô tâm, Ngọc tìm đủ lý do để lên Hà Nội, từ khám thai đến học hành. Mỗi lần ra ngoài, cô thường đi hơn một tuần mới về, và cảm thấy nhẹ nhõm như thoát khỏi gánh nặng cuộc sống. Ngọc ước có thể rời khỏi nhà mãi mãi để không phải sống trong không khí ức chế.
Xa chồng, Ngọc không còn phải chịu đựng cảm giác chán chồng nữa. Anh chồng vô tâm không quan tâm đến cô, nghĩ rằng cô mang bầu nên không thể phản bội. Hoàn tự mãn nói: "Kiểu gì cũng phải đem con về với bố, cứ đi cho khuất mắt." Ngọc chia sẻ với bạn bè rằng cô sẽ chờ đến khi sinh nở mới dứt cảnh dạt nhà, còn giờ thì chỉ mong được đi dạt cho vui. Cô không muốn nỗi buồn ảnh hưởng đến con, đếm từng ngày chờ đợi sự ra đời của bé. Ngọc hy vọng việc làm bố sẽ thay đổi chồng, và thầm mong cảnh dạt nhà chỉ là một giai điệu buồn trong cuộc hôn nhân chưa lâu của mình. Cô cũng ghen tị với đồng nghiệp có chồng yêu thương và được lòng gia đình chồng, nhận ra sự vô tâm của cả mẹ chồng và chồng mình.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chan-chong-vo-tam-vo-bau-dat-nha-di-hoang-20130601111650258.chn