Vợ bị bạo hành và cưỡng bức dẫn đến sảy thai, chồng bị vợ tố cáo là hung thủ: Sự thật 16 năm sau vẫn gây tranh cãi.
Vào tối muộn ngày 30/9/1979, Kevin Green rời khỏi căn hộ ở Tustin, California, để mua hamburger. Khi trở về, ông sốc phát hiện vợ mang thai, Dianna Daiello, nằm thoi thóp trong vũng máu. Kevin gọi cấp cứu, nhưng chỉ cứu được Dianna, còn đứa con gái đầu lòng không may đã mất. Dianna tố cáo Kevin là hung thủ. Dù đau đớn vì mất con, Kevin thở phào khi vợ sống sót. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, Kevin bị bắt với cáo buộc tấn công vợ và gây ra cái chết của con gái, trong khi Dianna là người đứng ra buộc tội. Kevin kiên quyết phủ nhận và có bằng chứng từ nhân viên tiệm thức ăn nhanh xác nhận ông không có mặt ở nhà thời điểm xảy ra vụ việc.
Khi cảnh sát đến hiện trường, thức ăn Kevin mua vẫn còn ấm. Dianna khai rằng từ khi mang thai, Kevin đã thay đổi và thường xuyên đánh đập cô, đêm xảy ra vụ án, ông ta đã đánh cô ngất trước khi rời đi, dẫn đến cái chết của con gái. Kevin mất cả gia đình lẫn 16 năm tự do chỉ sau một đêm. Luật sư của Kevin bác bỏ lời khai của Dianna, cho rằng cô không đủ khả năng làm chứng do bị thương nặng. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 1980, Kevin bị kết tội giết người và nhận án 15 năm tù. Năm 1996, với sự phát triển của công nghệ ADN, cảnh sát đã tìm thấy mẫu ADN trùng khớp với mẫu từ Dianna, thuộc về Gerald Parker, một tội phạm đang ở tù.
Gerald đã thừa nhận mình là kẻ gây ra vụ tấn công và cưỡng bức Dianna, cũng như chịu trách nhiệm cho 5 vụ khác ở California vào năm 1978-1979. Mặc dù hắn đã bị bắt, Dianna vẫn cho rằng Kevin có phần trách nhiệm trong bi kịch gia đình cô. Kevin được phóng thích ngay sau khi xác định hung thủ và nhận bồi thường 620.000 USD vào tháng 10 năm 1999. Gerald Parker bị tuyên án tử hình và hiện vẫn sống trong tù sau khi án tử của hắn bị hoãn lại.
Tóm tắt.





Source: https://afamily.vn/vo-bi-danh-dap-cuong-buc-den-say-thai-chong-tro-thanh-hung-thu-bi-vo-chi-toi-va-su-that-16-nam-sau-van-khien-nguoi-ta-ban-khoan-20181110123320323.chn