Vợ bỏ đi, mẹ tôi cố gắng giữ lại nhưng không thành, một tuần sau, vợ trở về với diện mạo khiến cả gia đình hoảng hốt.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau 5 năm, nhưng tình cảm không được tốt đẹp. Vợ tôi ngày càng khó tính, khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng khi về nhà. Dù đã có hai con, cô ấy vẫn không chăm sóc gia đình mà chỉ thích đi chơi với bạn bè. Mẹ tôi đã hơn 60 tuổi nhưng phải lo toan cho hai cháu và công việc nhà. Tôi thấy mẹ vất vả mà thương. Trong khi vợ chỉ làm việc duy nhất là rửa bát, tôi thường phải vào bếp nấu ăn giúp mẹ. Một buổi tối, vợ trang điểm đẹp để đi tụ tập với bạn, trong khi tôi đang bực bội vì công việc và con cái thì khóc đòi mẹ.
Cô ấy bỏ nhà đi chơi với bạn, tôi tức giận quát nếu cô ra khỏi cổng thì đừng quay về. Nghe vậy, vợ liền lấy vali định bỏ đi. Tôi nóng mặt, mẹ tôi thấy liền chạy ra ngăn lại, nhưng vợ hất tay mẹ và bước ra xe, thề sẽ không quay lại. Từ khi cô ấy đi, không khí gia đình thoải mái hơn, tôi không nhớ gì về cô. Một tuần sau, vợ trở về trong bộ dạng bẩn thỉu, quần áo nhầu nát, tóc tai bù xù.
Mẹ tôi lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra, cô ấy bật khóc và hối hận vì đã bỏ nhà đi. Khi gặp khó khăn, bạn bè không giúp, về nhà thì bị đuổi. Cô ấy chỉ biết cầu xin mẹ con tôi tha lỗi. Theo mọi người, tôi nên cho cô ấy cơ hội quay về hay chia tay?


Source: https://afamily.vn/ngay-vo-bo-di-me-toi-ra-suc-niu-keo-con-dau-o-lai-nhung-bat-thanh-vay-ma-1-tuan-sau-vo-quay-tro-ve-voi-bo-dang-khien-ca-nha-toi-khiep-so-20210101080038732.chn