Vợ bướng bỉnh
Sau gần 10 năm kết hôn và có 2 con, gia đình anh Chiến ở Gia Lâm, Hà Nội với điều kiện kinh tế khá giả đáng lẽ phải là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy ấm ức vì vợ anh ngỗ ngược, không tôn trọng anh và gia đình nhà chồng. Anh chia sẻ rằng không ngày nào không mong vợ suy nghĩ trước khi nói và hành động. Về nhà, vợ thường tìm cách gây sự, trong khi việc chăm sóc gia đình chỉ được thực hiện khi có lợi cho cô ấy. Anh Chiến cảm thấy vợ luôn lờ đi trách nhiệm với gia đình nội, thường xuyên chỉ trích bố mẹ chồng. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn nhường nhịn vì nghĩ rằng hôn nhân không chỉ vì tình yêu mà còn để làm gương cho con cái.
Anh Chiến cố gắng cân bằng trong việc chăm sóc gia đình nội - ngoại, nhưng vợ anh không mảy may quan tâm. Cô ấy tự cho mình quyền mạt sát và ra lệnh cho chồng, như thể anh là nhân viên. Mỗi tuần, cô đưa con về nhà ngoại, khiến ông bà nội ít gặp cháu. Khi anh thăm bố mẹ, vợ lại đay nghiến, dù anh có cho gì đi nữa. Anh cảm thấy chán nản vì vợ quá coi thường anh và gia đình nhà chồng. Mỗi lần muốn cho con về thăm ông bà, anh đều phải lên kế hoạch và xin phép vợ cả tuần trước.
Điều khiến anh Chiến buồn nhất là vợ anh đã đầu độc suy nghĩ của các con về ông bà nội, khiến chúng nghĩ rằng nhà ông bà bẩn và không dám ăn uống gì ở đó. Hai con anh, 8 và 6 tuổi, vốn đã sống xa ông bà, giờ lại thêm những lời không hay từ mẹ, khiến chúng mỗi lần về thăm như vào "vương quốc hủi". Chúng không dám ngồi ghế và từ chối mọi thứ ông bà cho. Anh nhớ có lần đưa các con về ăn cơm, ông bà vội vàng chuẩn bị bát đũa, nhưng khi mẹ anh bảo chúng ngồi xuống, con út đã hét lên rằng "Cháu không ăn, đồ bà nấu bẩn lắm!" khiến ông bà rất đau lòng. Khi anh hỏi vì sao, con trai bảo mẹ đã dặn không được ăn gì ở nhà ông bà vì sẽ bị đau bụng.
Cháu thường nhại lại giọng mẹ mắng ông bà, thể hiện sự bức xúc với gia đình chồng. Tôi không yêu cầu vợ phải phục tùng cha mẹ mình, nhưng cô ấy ngày càng hỗn láo, không hỏi thăm mẹ chồng ốm, và cũng không thèm qua nhà chúc Tết khi tôi bị tai nạn gãy chân. Điều này khiến tôi chán nản và xấu hổ. Anh Chiến cũng đang gặp vấn đề tương tự với vợ mình. Anh Thành ở Hà Đông cho biết vợ anh cộc cằn, ăn nói thiếu suy nghĩ, khiến anh thất vọng và mệt mỏi.
Anh Thanh chia sẻ về mối quan hệ giữa anh, chị gái và mẹ. Anh cho biết gia đình chỉ có hai chị em, bố mất sớm, nên anh phải gánh vác nhiều việc chăm sóc mẹ hơn chị. Dù chị gái anh thường cho rằng cô ấy phải chăm sóc mẹ hơn, nhưng thực tế, mẹ anh đã vất vả nuôi dưỡng cả hai và giờ còn hỗ trợ tài chính cho vợ chồng anh. Chị gái anh thường xuyên gửi tiền về cho mẹ, nhưng vẫn bị chị soi mói. Anh đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với chị nhưng không thay đổi được gì. Khi cần tiền làm ăn, vợ chồng anh đã vay tiền từ chị gái, nhưng khi chồng chị cần hỗ trợ, thì lại không nhận được sự giúp đỡ như mong đợi.
Khi tôi hỏi vợ chồng tôi có tiền trả nợ chưa, vợ anh Thanh đã lập tức nhảy lên, mắng chồng tôi rất vô lý, như thể chúng tôi định quỵt nợ. Hơn nữa, trong bữa ăn, cô ấy còn xỉa xói và bới móc chuyện để chỉ trích mẹ chồng, khiến mẹ chồng không thể ăn ngon miệng.
Source: https://afamily.vn/vo-ngo-nguoc-20140416120527617.chn