Vợ chăm lo học tập, chồng phải tạm thời "nhịn đói"
Hoàng Hạnh, nghiên cứu sinh khối xã hội tại Hà Nội, chia sẻ rằng trong bốn năm học, chỉ có thời gian căng thẳng khi thi cử. Để có được tấm bằng, chị đã phải nhờ sự hỗ trợ của chồng, anh Huấn, trong việc nhà. Anh Huấn đã đảm nhận phần lớn công việc như đón con, nấu nướng và giặt giũ, trong khi chị chỉ đi chợ một lần mỗi tuần để tiết kiệm thời gian cho việc học. Chị thường học khuya và thỉnh thoảng động viên chồng bằng những lời khen khi anh nấu ăn. Chị đã thay đổi thói quen đi chợ hằng ngày để tập trung vào việc học.
Chị không muốn ảnh hưởng đến chồng, nên đã yêu cầu anh Huấn sang phòng khác ngủ để tập trung học. Ban đầu, anh Huấn phản đối, nhưng khi thấy vợ thức khuya đến mệt mỏi, anh đã thương và chuyển sang ngủ nhờ phòng con trai. Cậu bé đùa rằng bố bị mẹ phạt, nhưng anh khuyến khích con học hành chăm chỉ như mẹ. Mặc dù khó chịu, anh chấp nhận tình huống này vì biết chỉ là tạm thời. Vân, cũng đang học thạc sĩ ở Thái Nguyên, cho biết cô nỗ lực học để có được tấm bằng, mặc dù biết rằng xếp loại không quan trọng, nhưng điểm cao vẫn là niềm tự hào.
Vân cho rằng học hành cũng có thời điểm thích hợp. Khi trẻ, cô dễ tiếp thu nên đã dốc sức học. Hiện tại, vợ chồng Vân còn trẻ, thoải mái cân bằng giữa công việc, học tập và gia đình, khiến cô được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, khi mùa thi đến, Vân ưu tiên việc học hơn. Với chín môn cần nộp tiểu luận trong một tháng, cô phải làm việc cật lực, nên dù ngủ chung, vợ chồng cô thường xa cách. Khi chồng có nhu cầu, Vân vẫn từ chối vì mệt mỏi, khiến anh ban đầu giận dỗi nhưng sau đó tự an ủi rằng đó là sự hy sinh cho tương lai của vợ.
Dù đã "thả" chồng, Vân vẫn rất lo lắng về hành vi của anh, sợ anh sẽ tìm kiếm người khác. Cô âm thầm cài đặt định vị trên điện thoại để theo dõi chồng và thường kiểm tra trong lúc làm việc hoặc học tập. Vân đôi khi trêu chồng rằng anh sắp trở thành ông bố hoàn hảo, nhưng chồng cô đáp lại với vẻ chán nản về việc bị "cấm vận". Hiện tượng các cặp vợ chồng trẻ lười yêu và "cấm vận" nhau đang trở thành mối lo ngại, không phải vì vấn đề tâm sinh lý mà do áp lực của cuộc sống hiện đại. Nhiều cặp đôi bỏ bê chuyện chăn gối, chỉ chờ đợi theo kiểu "được chăng hay chớ".
Nhiều chị em học cao học chia sẻ rằng họ mệt mỏi vì phải vừa học, vừa làm và đối mặt với các kỳ thi, khiến họ không còn tâm trí cho chuyện phòng the. Họ không nhận ra rằng nếu không vượt qua những áp lực này, thói quen lười yêu sẽ hình thành, dẫn đến việc đời sống tình dục bị chai sạn, chỉ còn lại việc ngủ trên giường. Học cao học có thể giúp họ "giết" thời gian, nhưng cũng là cơ hội để mở ra những khả năng mới cho bản thân.


Source: https://afamily.vn/vo-mai-lay-bang-de-chong-nhin-doi-20130526033523830.chn