Vợ chồng ăn bữa cuối trước khi ly hôn, bất ngờ nhận cuộc gọi: quyết định thay đổi mọi thứ.
Đó là một ngày buồn khi vợ chồng tôi chuẩn bị ăn bữa tối cuối cùng trước khi ly hôn. Không khí ảm đạm của nhà hàng khiến nỗi cô đơn càng rõ rệt. Chúng tôi tưởng rằng đây sẽ là kết thúc của gia đình, nhưng bất ngờ một cuộc điện thoại đã thay đổi mọi thứ. Một ngày trước khi ra tòa, chúng tôi hẹn nhau dùng bữa tại nhà hàng quen thuộc. Không gian và món ăn vẫn vậy, nhưng tiếng cười đã vắng bóng. Bữa ăn chìm trong im lặng, lòng tôi trĩu nặng tiếc nuối. Cuối bữa, chồng đi thanh toán, còn tôi chờ ở bàn. Khi điện thoại của anh đổ chuông, tôi thấy cuộc gọi từ mẹ chồng. Nghĩ anh gặp rắc rối, tôi nhấc máy. "Mẹ ơi," tôi cố giữ giọng bình tĩnh. "Tiểu Mẫn, con đang ở đâu?" mẹ hỏi gấp gáp. "Chúng con đang ở một nhà hàng và sẽ xong việc sớm thôi," tôi trả lời.
Mẹ chồng gọi điện với giọng lo lắng, yêu cầu tôi và chồng về nhà gấp vì có chuyện xảy ra. Dù bối rối, tôi vẫn đồng ý và chồng cũng theo. Khi đến nơi, chúng tôi thấy mẹ chồng ngồi trên sofa, mặt tái nhợt, bên cạnh là một gói đồ. Bà đưa cho chồng một chiếc chìa khóa và giải thích đó là chìa khóa phòng tân hôn mà bà đã chuẩn bị cho chúng tôi. Bà mong chúng tôi trở lại căn phòng đó, nơi chúng tôi chưa từng ở sau khi cưới. Vợ chồng tôi sững sờ trước yêu cầu của mẹ chồng.
Tôi nhận ra chúng tôi đã mâu thuẫn và đòi ly hôn vì cái tôi của mình, nhưng đã quên mất tầm quan trọng của gia đình. Trong căn phòng tân hôn, mọi thứ vẫn như cũ, gợi nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc. Tôi bật khóc khi ôm chặt mẹ chồng, nhận ra rằng chúng tôi đã sai. Sau buổi tối đó, hai vợ chồng cùng trao đổi và hiểu nhau hơn, từ bỏ ý định ly hôn để bắt đầu lại. Dù cuộc sống còn khó khăn, chúng tôi đã học được cách trân trọng và vun vén cho gia đình mình.


Source: https://afamily.vn/vo-chong-cung-di-an-bua-cuoi-cung-truoc-khi-ly-hon-bong-nhien-co-mot-cuoc-dien-thoai-nghe-may-xong-co-quyet-dinh-bat-ngo-20240515092408658.chn