Vợ chồng cãi vã, đứng trước nguy cơ ly hôn chỉ vì những sở thích kỳ quặc của bố chồng.
Tôi 27 tuổi, đã kết hôn hơn 2 năm nhưng muốn ly hôn. Chồng tôi hiền lành, yêu thương và nỗ lực mang lại hạnh phúc cho tôi. Thời gian đầu sống chung, mọi thứ đều ổn, bố mẹ chồng quý mến tôi. Tuy nhiên, khi bố chồng nghỉ việc vì sức khỏe kém, mọi rắc rối bắt đầu. Tôi không phải con dâu lười biếng, hàng ngày chăm sóc nhà cửa và nấu ăn, nhưng bố chồng luôn phàn nàn về những chi tiết nhỏ như tóc hay tăm rơi. Chồng tôi thường về muộn, khiến tôi phải chịu đựng sự cằn nhằn. Mẹ chồng cũng tìm cách tránh mặt bố chồng.
Bố chồng tôi sức khỏe không tốt nhưng rất thích cải thiện mọi thứ trong nhà. Ông thường xuyên sắp xếp lại đồ đạc và chỉ trỏ hướng dẫn tôi làm. Khi tôi phản ứng, ông giận dỗi và trách chồng tôi không dạy vợ. Trong bữa ăn, ông thích thay đổi địa điểm, có khi ăn ngoài sân, có khi lên tầng mái, khiến tôi mệt mỏi trèo lên trèo xuống. Mỗi bữa tối, ông uống rượu và dạy bảo chúng tôi rất lâu. Dù sân nhà chật chội, ông vẫn treo nhiều chậu hoa, và nếu tôi làm hỏng, ông lại quở trách.
Bố chồng tôi ra lệnh cho tôi làm việc ngay lập tức mà không cần lý do, nếu không sẽ nổi giận và đòi bỏ nhà. Chồng tôi không hiểu rõ tình hình nên thường trách móc tôi, coi tôi là nguyên nhân cho sự khó chịu của bố. Dù tôi giải thích, anh vẫn chỉ trích tôi vì bố thích mọi việc phải nhanh chóng. Điều này khiến vợ chồng tôi thường xuyên cãi cọ và lục đục. Tôi đã cố gắng khuyên mẹ chồng về, nhưng không thành công. Tôi cảm thấy chán nản, thậm chí không dám có con vì lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Tôi băn khoăn không biết có nên yêu cầu chồng ra ngoài ở riêng hay thậm chí ly hôn nếu tình trạng này tiếp tục.
Chắc chắn rồi! Bạn vui lòng cung cấp nội dung mà bạn muốn tôi viết lại ngắn gọn nhé.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-luc-duc-den-muc-muon-ly-hon-chi-vi-nhung-so-thich-viec-lam-khong-giong-ai-cua-bo-chong-20220525203607008.chn