Vợ chồng lớn tuổi vượt qua khó khăn khi nuôi dưỡng 5 đứa trẻ ở tuổi 60.
Teodulo Diarte ôm cháu gái Harmony, trong khi vợ ông, Olga Perez, chăm sóc cháu Faith 2 tuổi. Cặp vợ chồng 60 tuổi đang hoàn tất thủ tục nhận nuôi hai cháu do con gái họ, Maria, bị tước quyền nuôi con vì nghiện ma túy. Trước đó, họ đã nhận nuôi ba cháu khác, giờ trở thành cha mẹ của năm đứa trẻ. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, họ vẫn phải chăm sóc trẻ em 24/7. Số tiền trợ cấp từ chính phủ giúp họ chi tiêu cho nhu cầu của các cháu, bao gồm thực phẩm, thuê nhà và quần áo. Họ cũng mua một chiếc xe van nhỏ để thuận tiện đưa đón các cháu. Trường hợp của họ khá hiếm, khi ông bà thường chỉ nhận nuôi một hoặc hai cháu.
Teodulo Diarte vui mừng khoe giấy chứng nhận nhận con nuôi, trong khi nhân viên xã hội an ủi bà Perez. Theo Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Quận Los Angeles, tính đến tháng 4/2023, có 7.445 trẻ em ở Mỹ gặp khó khăn khi sống với bố mẹ đẻ, thường được gửi đến nhà họ hàng hoặc người quen. Donna Butts, giám đốc Generations United, cho biết người nhận nuôi thường cố gắng giữ các anh chị em cùng nhau, như gia đình Diarte đã làm. Họ ban đầu muốn tìm cha mẹ nuôi cho năm đứa trẻ, nhưng lo ngại rằng các em sẽ bị chia tách. Cặp vợ chồng già đã dồn hết tình yêu cho các cháu. Con gái họ, Maria, đã sinh ra Melody khi 19 tuổi, nhưng không chăm sóc tốt cho bé, tạo ra môi trường nuôi dưỡng không tốt.
Năm 2010, khi Melody 5 tuổi, Perez đã tố cáo con gái mình, Maria, vì lạm dụng trẻ em do không chịu được cảnh cháu gái bị ngược đãi. Sau khi Maria sinh con gái thứ hai, Esther, cuộc sống gia đình trở nên hỗn loạn với xô xát giữa Maria và chồng, khiến Melody phải ôm em gái trốn vào góc nhà. Khi được phỏng vấn, Melody vẽ một ống cần sa, chứng tỏ rằng cha mẹ cô bé vẫn tiếp tục nghiện ngập. Hai chị em được tạm đưa đến ông bà. Tháng 2 năm 2015, sau khi Maria sinh con gái thứ ba, các nhân viên xã hội đưa hai bé về nhà, cho rằng chúng an toàn với mẹ. Tuy nhiên, Maria vẫn không thay đổi, dẫn đến việc bà Perez cáo buộc con gái mình tiếp tục sử dụng ma túy. Cuối cùng, Maria bị tước quyền làm cha mẹ và ba đứa trẻ được ông bà nhận nuôi.
Teodulo Diarte tạm biệt con gái 4 tuổi, Harmony, khi cô bé bắt đầu đến trường. Sari Grant, giám đốc quản lý nhận con nuôi của Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em, cho biết việc tách trẻ khỏi cha mẹ chỉ diễn ra khi cần thiết, và họ sẽ cố gắng sắp xếp để trẻ được nuôi dưỡng bởi người thân trong gia đình. Năm 2018, Maria mang thai lần thứ tư và đã gọi điện cầu xin mẹ nhận nuôi đứa trẻ, vì lo sợ bị nhân viên xã hội đưa đi. Mẹ Maria miễn cưỡng đồng ý, dù biết thêm một đứa trẻ sẽ là gánh nặng. Gia đình đã phải chuyển đến nơi ở mới để chào đón thành viên thứ năm. Tuy nhiên, Maria lại tiếp tục mang thai, và đứa bé thứ năm chào đời trong tình trạng suy dinh dưỡng. Vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch bùng phát, Diarte và Perez đã cân nhắc việc nhận thêm một cô cháu gái.
Diarte chia sẻ với vợ rằng việc nhân viên xã hội giao con bé cho người lạ có thể khiến họ mất cơ hội gặp lại cháu. Họ quyết định nhận nuôi và đặt tên cho bé thứ năm là Faith. Gia đình cùng bé Harmony 4 tuổi gặp nhiều khó khăn khi cả năm đứa trẻ đều có vấn đề riêng: Faith chậm phát triển và kén ăn, Harmony thì gặp suy giảm nhận thức, Naomi và Esther bị trầm cảm, còn Melody chuẩn bị tốt nghiệp. Dù vậy, Diarte và Perez vẫn lạc quan và khích lệ các cháu. Họ thỉnh thoảng cho phép Maria gặp con gái tại một nhà hàng, nhưng đã nửa năm trôi qua mà không có tin tức từ cô. Một lần, bà Perez khóc khi nhớ về Maria, con gái từng mơ ước trở thành nhà thiết kế đồ họa nhưng giờ chỉ còn lại ký ức đẹp trong lòng ông bà.
Bà xin lỗi Harmony vì đã hứa không khóc về mẹ của các cháu nữa. Harmony an ủi bà bằng cách chạm nhẹ vào tay và nói: “Không sao đâu mẹ, không sao đâu”, vì em đã coi bà như mẹ ruột.







Source: https://afamily.vn/vo-chong-gia-vuot-qua-chuoi-bi-kich-khi-nuoi-5-dua-tre-o-tuoi-60-20230529191447016.chn