Vợ chồng mắc ung thư "bốc thăm" ai sẽ hy sinh để cứu con gái: Ranh giới yêu thương của cha mẹ với con cái là gì?
Gần đây, nhiều người thường nói "Bố mẹ là tai họa", ám chỉ rằng nhiều bậc cha mẹ đã gây tổn thương cho con cái. Tuy nhiên, tình yêu của bố mẹ là vô bờ bến và không gì có thể so sánh. Mặc dù có những người yêu con vô điều kiện, cũng có người không trân trọng tình thương ấy. Nhưng hầu hết, bố mẹ luôn ủng hộ và biết ơn con cái. Vào tháng 6 năm 2019, một gia đình ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc đã phải đối mặt với nỗi đau khi cả cha lẫn mẹ đều mắc bệnh ung thư, và con gái họ bị lupus ban đỏ. Họ đã phải đưa ra quyết định khó khăn để “bốc thăm” xem ai sẽ hy sinh điều trị để dành tiền cứu người còn lại và con gái.
Người chồng đã chuẩn bị hai tờ giấy để vợ chọn, và kết quả là vợ "bốc thăm" thắng, nghĩa là cô sẽ ở lại chăm sóc con, còn chồng sẽ hy sinh. Hai vợ chồng phải quyết định ai sẽ từ bỏ cuộc sống để cứu con. Dù là "người thắng", người vợ lại đau lòng nhất, vì trong tình huống này, không ai muốn chiến thắng. Họ buộc phải lựa chọn vì sự sống của đứa con. Câu chuyện này thể hiện tình yêu vĩ đại và vị tha của cha mẹ. Gần đây, nhiều câu chuyện về sự hy sinh của cha mẹ để cứu con không được chú ý, như trường hợp cậu bé 11 tháng tuổi ở Hà Bắc, Trung Quốc mắc bệnh teo cơ cột sống, cần thuốc đặc biệt trị giá khoảng 47 tỷ đồng.
Một gia đình bình thường không thể mua được liều thuốc đắt đỏ cho cậu bé 11 tháng tuổi mắc bệnh teo cột sống. Trong tuyệt vọng, người cha sẵn sàng "bán thân" và hy sinh tất cả để cứu con. Điều này cho thấy nỗi đau và sự đấu tranh của cha mẹ vì sự sống của con. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm như vậy; có những bậc phụ huynh lại từ bỏ con để tìm kiếm sự tự do, như trường hợp một cậu bé 8 tuổi mắc bệnh bạch cầu ở Giang Tô, Trung Quốc, khi bố cậu từ chối điều trị.
Người mẹ chỉ có một con trai 8 tuổi và hy vọng cậu bé sống sót, trong khi người bố cho rằng việc điều trị là vô ích. Mặc dù bác sĩ cho biết tỷ lệ chữa khỏi là 80%, người bố vẫn quyết định ngưng điều trị, khiến cậu bé phải xuất viện. Quyết định này cho thấy sự ích kỷ và lạnh lùng của người bố, khi so với những người sẵn sàng hy sinh để cứu con.
Trong thế giới tình yêu của bố mẹ, ánh sáng và bóng tối luôn song hành. Mỗi ngày trôi qua, đều có bi kịch và phép màu. Một số bố mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái, trong khi những người khác lại lạm dụng hoặc thậm chí gây hại cho con. Dù có những người không xứng đáng làm bố mẹ, nhưng hầu hết các bậc cha mẹ trên thế giới đều yêu thương con sâu sắc. Họ làm việc chăm chỉ và chịu đựng nhiều khó khăn để mang đến cho con cuộc sống tốt đẹp hơn, thường không mưu cầu điều gì cho bản thân.
Nếu đứa trẻ hạnh phúc, họ cảm thấy thoải mái; còn nếu không vui, họ cảm thấy có lỗi vì đã đưa trẻ đến thế giới này. Nguồn Sohu.





Source: https://afamily.vn/vo-chong-bi-ung-thu-boc-tham-ai-hy-sinh-de-cuu-con-gai-hay-bo-lanh-lung-tu-bo-mang-song-con-trai-dau-la-ranh-gioi-yeu-thuong-bo-me-danh-cho-con-cai-20200618165928776.chn