Vợ chồng mất hứng thú với "chuyện yêu"
Vợ chồng anh Cảnh và chị Nhuần ở Hà Nội cưới nhau chưa đầy một năm, nhưng đã cảm thấy "chán nhau" trong chuyện gần gũi. Chị Nhuần cho biết chồng thích yêu gấp gáp vào buổi sáng, trong khi chị bận rộn với việc nhà và đi làm. Chị muốn âu yếm nhau vào buổi tối, nhưng anh Cảnh lại mệt mỏi sau một ngày làm việc và không đồng ý. Hai người không tìm được tiếng nói chung: anh Cảnh cho rằng vợ không chiều chồng, còn chị Nhuần mong chồng hiểu và thông cảm cho mình.
Chị Nguyệt và anh Dương, vợ chồng ở Đống Đa – Hà Nội, kết hôn gần hai năm và vừa có em bé 4 tháng. Sau khi hết thời gian ở cữ, chị Nguyệt trở lại công việc nhưng anh Dương lại đòi hỏi "trả nợ". Chị cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc con cái và không còn hứng thú với chồng. Chị chia sẻ, chồng luôn đòi hỏi mà chị thì như người xa lạ, không thể đáp ứng mong muốn của anh. Dù thương chồng, nhưng chị không biết làm thế nào để cải thiện tình hình.
Chị Nguyệt chia sẻ rằng mình gần như không còn ham muốn trong chuyện chăn gối, và thường bị chồng đòi hỏi quá mức, dẫn đến căng thẳng. Chị Linh, sau 12 năm hôn nhân, cảm thấy chán nản khi chồng chỉ mải mê kiếm tiền sau khi sinh con thứ hai, quên mất việc cần yêu thương và quan tâm đến vợ. Mặc dù cả hai đều lo cho tương lai gia đình, chị Linh buồn vì chồng chỉ xem việc gần gũi như nghĩa vụ, không còn sự chăm sóc và quan tâm như trước.
Dần dần, anh và chị không còn cảm xúc với nhau, mỗi người quay lưng và nằm còng queo mỗi đêm. Chị Linh chia sẻ: "Chồng 42 tuổi, tôi 40, nhưng chuyện vợ chồng đã nguội lạnh. Nằm cạnh nhau mà như người xa lạ, chồng không còn yêu chiều hay có nhu cầu gần gũi."
Source: https://afamily.vn/vo-chong-chan-chuyen-yeu-20120529110452456.chn