Vợ chồng suýt chia tay sau một tháng sống riêng.
Tôi như nhiều phụ nữ khác, thích ở riêng để thoải mái. Bố mẹ chồng rất hiền lành và chia sẻ công việc nhà, tôi chỉ rửa bát mỗi tối. Dù vậy, tôi vẫn muốn ra ở riêng. Khi nói với chồng, anh bảo tôi tự xin phép mẹ. Tôi đã xin bố mẹ chồng cho tự lập, mẹ gật đầu nhưng lo lắng. Sau 3 tháng, chúng tôi mua được nhà nhờ tiết kiệm và sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, trong đó bố mẹ chồng cho một nửa với điều kiện phải sống hạnh phúc. Tôi rất vui khi có nhà riêng, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài 2 ngày.
Những ngày sau trở thành cơn ác mộng. Chồng tôi là con một, được cưng chiều và không biết làm việc nhà. Tôi phải vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp và rửa bát, không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày nghỉ, tôi phải lau dọn cả nhà, tưới cây, và đi chợ, không được thư giãn như trước. Càng làm nhiều, tôi càng mệt mỏi và cáu gắt, dẫn đến cãi nhau. Chồng tôi giúp thì lại làm hỏng, như làm ướt tài liệu quan trọng. Tôi không chịu nổi, lớn tiếng chỉ trích anh, còn anh cho rằng tôi quá kĩ tính. Cuối cùng, chúng tôi ký đơn ly hôn và anh trở về nhà bố mẹ.
Chiều hôm đó, mẹ chồng gọi tôi về và hỏi tôi đã hối hận chưa. Bà biết chồng tôi vụng về và lười biếng, nên không muốn chúng tôi ra ở riêng sợ cãi nhau. Cuối cùng, như bà dự đoán, vợ chồng tôi đã quay về nhà bà sau một tháng sống riêng. Bà huấn luyện chồng tôi và khuyên tôi nên kiên nhẫn, nhẹ nhàng khi giao tiếp. Thật bất ngờ, tôi cảm thấy cuộc sống ở nhà mẹ chồng thoải mái hơn nhiều. Giá như tôi không đòi ra ở riêng thì đã không phải mệt mỏi.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-suyt-ly-hon-sau-khi-don-ra-o-rieng-1-thang-20221117103512865.chn