Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, tôi xót xa khi thấy bức tranh nguệch ngoạc của con gái 7 tuổi.
Trong hai năm qua, tình hình kinh tế khó khăn đã khiến vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Chồng tôi nóng tính, còn tôi lại cảm thấy anh thua kém mình, dẫn đến sự xa cách. Gần đây, chúng tôi đã có một trận cãi vã lớn, thậm chí còn đánh nhau trước mặt con gái. Tối đó, khi nhìn bức tranh con gái vẽ với dòng chữ "Con thèm gia đình hạnh phúc", tôi không khỏi xúc động. Tôi đã cho chồng xem bức tranh, và cả hai đều nhận ra sự buồn bã trong cuộc hôn nhân này. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện chân thành, thừa nhận lỗi lầm của nhau và quyết tâm hàn gắn mối quan hệ vì con gái, không còn sống ích kỷ nữa.
Tôi luôn nghĩ con còn nhỏ nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cãi vã của bố mẹ. Hôm qua, gia đình tôi đi chơi cùng nhau sau 2 năm. Con gái vui vẻ nói: "Con thích có em nữa." Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì chúng tôi đã quyết định không sinh thêm con do khó khăn tài chính. Nhưng trước mong muốn của con, tôi bắt đầu dao động. Tôi lo không thể chăm sóc tốt cho hai đứa nếu sinh thêm. Tôi đã gợi ý chồng đổi việc, nhưng anh không đồng ý. Có nên mạo hiểm không nhỉ?
Source: https://afamily.vn/vo-chong-cai-nhau-thuong-xuyen-toi-dau-long-khi-nhin-buc-tranh-nguech-ngoac-cua-con-gai-7-tuoi-20220507171418697.chn
Bình luận