Vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì màu tóc của con gái.
Tôi và chồng đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái. Khi con gái lớn lên, chúng tôi thường xích mích vì màu tóc của bé. Trước khi lấy chồng hiện tại, tôi từng có một mối tình với người ngoại quốc, nhưng chúng tôi chia tay sau thời gian sống thử. Sau đó, tôi gặp chồng hiện tại, kể về quá khứ của mình và anh chấp nhận, chúng tôi cưới nhau không lâu sau đó. Con gái chúng tôi, mặc dù sinh thiếu tháng, rất thông minh và đáng yêu nhưng tóc lại có màu nâu vàng, không giống màu đen của bố mẹ. Chồng tôi lại không vui khi nghe mọi người khen con bé trông như con lai.
Chồng tôi thường mỉa mai con gái tôi giống con của người yêu cũ chứ không phải con anh. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng anh lặp lại nhiều lần. Anh không quan tâm con, chỉ lo nhậu nhẹt, khiến tôi rất khó chịu. Chúng tôi thường cãi nhau về chuyện này. Tôi đã đề nghị xét nghiệm ADN, nhưng anh từ chối vì sợ kết quả. Mâu thuẫn này khiến gia đình không yên ấm. Tôi nên làm gì để giải tỏa nghi ngờ của chồng?
Source: https://afamily.vn/vo-chong-toi-xay-ra-xich-mich-chi-vi-mau-toc-cua-con-gai-20231205110150168.chn