Vợ chồng tôi "đóng băng" cả tuần chỉ vì một miếng thịt bò.
Sau 5 năm chung sống, mình cảm thấy đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân, nhưng vẫn chán chồng vì tính sính ngoại của anh. Ngày mới cưới, chồng mình tiết kiệm được gần hai chục triệu và hào hứng đưa mình đi mua tivi internet. Mình rất vui vì được anh tin tưởng, nhưng khi đến trung tâm điện máy, anh hỏi tivi lắp ráp ở đâu. Khi biết đó là thương hiệu Nhật, lắp ráp tại Việt Nam, anh lập tức từ chối mua, chỉ muốn máy nguyên kiện từ Nhật. Dù mình và nhân viên giải thích, anh vẫn không chấp nhận, cuối cùng phải đi lòng vòng ba tầng siêu thị mà không chọn được gì. Khi ra về, mình xấu hổ đỏ mặt, cố đi thật nhanh để tránh ánh mắt của nhân viên.
Mình cảm thấy xấu hổ khi chồng mình chỉ thích hàng ngoại. Dù mình nhiều lần nói rằng sữa bầu hàng Việt tốt hơn, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết mua sữa ngoại giá rất cao, khiến mình phải tiết kiệm chi tiêu. Sau khi sinh, thói quen sùng ngoại của anh càng tăng, từ sữa cho đến khám bệnh đều phải chọn hàng đắt tiền, khiến chi phí hàng tháng đội lên đáng kể. Mình và anh thường xuyên cãi nhau về việc này, vì tiền chuyển hàng có khi còn gấp đôi giá quần áo.
Chồng mình rất quý miếng thịt bò Mỹ, đến nỗi vợ chồng mình đã cãi nhau cả tuần chỉ vì nó. Hôm đó, mình về trễ không kịp đi chợ, thấy miếng thịt trong tủ lạnh nên đã xào lên ăn. Mình còn khen để chồng vui, nhưng anh lại nổi giận vì cho rằng mình đã lấy thịt để dành cho con. Anh hét lên và bỏ đi nhậu, khiến không khí gia đình căng thẳng và mình cũng cảm thấy rất stress.
Chán quá! Chỉ một miếng thịt bò cũng cãi nhau ầm ĩ. Thế này chắc phải li dị mất.



Source: https://afamily.vn/vo-chong-toi-chien-tranh-lanh-ca-tuan-chi-vi-mieng-thit-bo-20170512153258445.chn