Vợ chồng và những màn cầu hôn "để lại dấu ấn"
Hạnh Trịnh Hoài Đức từng mơ về một màn cầu hôn lãng mạn như trong phim Hàn, nhưng sau 3 năm yêu Nam, cô chỉ mơ một mình vì anh rất khô khan. Một ngày, Hạnh bất ngờ biết mình có thai và thông báo với Nam bằng câu ngắn gọn: “Anh ơi, em 2 vạch rồi!” Nam vừa vui vừa lo, buộc phải chuẩn bị cho đám cưới gấp. Hạnh buồn vì không còn cơ hội mơ về lời cầu hôn ngọt ngào. Một chiều, khi Nam đưa Hạnh về, anh dừng lại và bảo có quà ở cốp xe. Hạnh hào hứng tìm kiếm nhưng chỉ thấy toàn thiếp cưới.
Hạnh nhớ lại khoảnh khắc khi chồng cầu hôn mình. Anh đã lấy ra từ đống thiệp mời một hộp trái tim đỏ bằng nhung, bên trong có chiếc nhẫn xinh xắn. Anh đeo nhẫn cho Hạnh và nói: "Lấy anh nhé, làm vợ anh nhé", dù không có nụ hôn nào. Sau này, chồng Hạnh thú nhận đã phải suy nghĩ nhiều để chuẩn bị cho câu cầu hôn, nhưng do thời gian gấp gáp, anh chỉ có thể nói như vậy. Hạnh vẫn cảm thấy rung động trước cách cầu hôn đơn giản của chồng và cho rằng những người chồng khù khờ như vậy thường là những người tốt. Hai vợ chồng đã sống hạnh phúc được hai năm.
Nếu bạn nào có bạn trai nhút nhát thì cứ gợi ý thẳng đi, không cần ngại. Linh Tôn Đức Thắng, HN, đã yêu hơn một năm và hai gia đình đã bàn chuyện cưới xin, nhưng chàng vẫn chưa cầu hôn. Linh rất mong muốn có một lời cầu hôn lãng mạn, nên nhiều lần cô đã nhắc nhở bạn trai qua điện thoại rằng "Ngày cưới đã lên lịch rồi, anh nhớ chuẩn bị cầu hôn cho đàng hoàng nhé!". Tuy nhiên, chàng chỉ ậm ừ và hứa hẹn mà vẫn chưa thực hiện.
Linh sốt ruột nhưng không muốn ngượng, nên đâm dỗi và không nhắc gì thêm. Hai tuần trước đám cưới, khi đi mua nhẫn, thấy chàng vẫn thờ ơ, Linh thất vọng bắt đầu ca cẩm. Cô nhắc nhở chàng về những điều đã nói nhưng chỉ nhận được nụ cười và câu “Anh thấy vẫn sớm”. Linh tức giận và đùa rằng nếu không có ai thì cứ lấy chàng đi. Sau khi mua nhẫn, trên đường về, Linh phụng phịu nói: “Đi nốt hôm nay rồi mai mình chia tay nhé!” Chàng ngạc nhiên hỏi tại sao, nhưng Linh chỉ muốn quên đi những chuyện cũ.
Em sắp lấy chồng, nhưng không phải anh thì em sẽ lấy ai? Em nói thật, em chán yêu rồi, giờ đã đến lúc phải kết hôn, không thì em sẽ chết già. Nghe vợ chưa cưới nói vậy, chàng trầm ngâm nhưng vẫn không cầu hôn. Tối đó, em tức giận không nghe điện thoại, nhưng sau nhiều cuộc gọi không bắt máy, em đã nhận được lời cầu hôn mà mình mong đợi. Chàng nói: "Chiều thấy em bảo sắp cưới. Nếu chưa có ai thì cứ lấy anh đi, nhà anh có gia phả hoành tráng lắm." Dù lời cầu hôn có phần hài hước, hai tuần sau, đám cưới vẫn diễn ra.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Mọi người hãy cùng chúc mừng nhé! - Người vợ vui vẻ nói, cười tươi trước hành động lãng mạn của chồng.



Source: https://afamily.vn/vo-chong-va-nhung-man-cau-hon-gach-mot-cuc-20131119034259273.chn