Vợ chưa biết cách "tỏa sáng"
Nghe tin tôi ly hôn, nhiều người ngạc nhiên vì tôi có vợ xinh đẹp như Nga. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng tôi nên ly hôn từ lâu. Thật ra, chẳng ai muốn hôn nhân tan vỡ, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi là người đàn ông thành đạt, đến tuổi 30 mới nghĩ đến hôn nhân và mong muốn có gia đình hạnh phúc. Khi gặp Nga, cô gái xinh đẹp được nhiều chàng trai mơ ước, tôi rất vui vì được cô chọn. Chúng tôi từng là cặp đôi lý tưởng và hạnh phúc trong những ngày đầu.
Nhà tôi ở mặt phố, chiều chiều hai vợ chồng đi ăn ngoài và xem phim. Tôi biết nhiều người nhìn theo và mơ ước. Để làm vợ vui, tôi chiều chuộng mọi yêu cầu của cô ấy. Trước đây, tôi mơ ước có bữa cơm gia đình do vợ nấu, nhưng giờ Nga thích ăn ngoài. Tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi khi có con, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Nga đều từ chối, bảo rằng còn trẻ và muốn tận hưởng cuộc sống. Dù tôi luôn mong mỏi làm bố, Nga vẫn kiên quyết không có con, chỉ chăm lo cho bản thân và ít khi nấu ăn cho gia đình.
Nhà cửa của Nga bừa bộn, như phòng trọ, dù tôi đã dọn dẹp nhưng chỉ được vài hôm. Cô ấy không quan tâm đến gia đình, không giúp đỡ gì khi có việc nhà chồng, về quê cũng chỉ như khách. Nga ngại làm việc nhà, sợ bẩn, nhưng lại thích ăn ngoài. Cô ấy thường giận dỗi nếu không được chiều, ngày càng sa đà vào ăn chơi, đi sớm về muộn, trang điểm cầu kỳ. Dù tôi ghen tuông, ngăn cản, Nga lại càng tỏ ra kiêu ngạo và thách thức, thậm chí tôi đã bắt gặp cô ấy lả lướt với đàn ông trong quán.
Khi tôi nói, Nga chỉ thản nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường. Đàn ông thường bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, và nếu ghen thì đừng lấy vợ xinh. Sau 4 năm chung sống, ngoài những ngày đầu hạnh phúc bên vẻ đẹp của vợ, tôi chỉ cảm thấy nhún nhường và chịu đựng. Hạnh phúc của tôi chỉ còn tính bằng đầu ngón tay. Lối sống ích kỷ của Nga khiến tôi phát ngán. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô, tôi không còn cảm xúc, thậm chí là khinh ghét. Nga như một bình hoa di động, chỉ để ngắm, không phải là vợ. Sau nhiều suy nghĩ và lời khuyên từ gia đình, tôi quyết định ly hôn mà không hối tiếc.
Không ai phủ nhận vẻ đẹp của người phụ nữ là điểm tô cho cuộc sống, nhưng sắc đẹp không đủ để mang lại hạnh phúc. Để đạt được hạnh phúc thật sự, người phụ nữ cần biết tỏa sáng bằng lối sống, cách cư xử và trách nhiệm. Điều này đôi khi đòi hỏi hy sinh và chịu đựng vì hạnh phúc gia đình. Nếu chỉ chú trọng vào bản thân, sắc đẹp sẽ trở nên phù phiếm và tẻ nhạt.


Source: https://afamily.vn/vo-khong-biet-toa-huong-2012011412268934.chn